Đài phun nước tốn tiền tỷ nhưng bị mỉa mai "như công trình của trẻ con"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tiêu tốn gần 50 tỷ đồng thiết kế và xây dựng nhưng đài phun nước vừa được khai trương ở Áo nhận nhiều "lời chê" với những ý kiến trái chiều.

Một đài phun nước mới khai trương ở thành phố Vienna (Áo) được mô tả "xấu nhất châu Âu", thậm chí có thể là "xấu nhất thế giới" dù có giá lên tới 2 triệu USD (gần 50 tỷ đồng).

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Veinna cung cấp hệ thống nước ngọt hiện đại lấy từ dãy Alps, giúp xóa bỏ bệnh dịch cho người dân thành phố, chính quyền địa phương ủy quyền cho ban tổ chức giải tìm kiếm nhóm thiết kế công trình mang tính tượng trưng.

Đài phun nước tốn tiền tỷ nhưng bị mỉa mai như công trình của trẻ con - 1
Cận cảnh đài phun nước nhận nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: News).

Cuối cùng, nhóm nghệ thuật tiên phong Gelitin là những người giành chiến thắng từ phía ban tổ chức với ý tưởng thiết kế đài phun nước mang ý nghĩa "trách nhiệm cộng đồng với nước". Dù đứng vị trí cao nhất nhưng công trình của nhóm không được người dân đánh giá cao.  

Đài phun nước được khánh thành dưới sự chứng kiến của Tổng thống Áo, ông Alexander Van der Bellen. Với tên gọi "WirWasser", thậm chí công trình nhanh chóng nhận hàng loạt sự chỉ trích trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội. Rất nhiều ý kiến cho rằng "đây là đài phun nước xấu nhất họ từng thấy" và lo ngại "sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của thành phố Vienna trong mắt du khách quốc tế".

Chi tiền tỷ xây dựng nhưng đài phun nước bị chê "xấu nhất thế giới"

Tổng số tiền đầu tư cho công trình cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Thị trưởng thành phố, ông Michael Ludwig khẳng định đây là "thiết kế phi thường, lấy cảm hứng từ thực tế" đồng thời mang tới "cảm giác gắn kết quan trọng", nhưng điều này không dập tắt được sự chỉ trích.

Đài phun nước tốn tiền tỷ nhưng bị mỉa mai như công trình của trẻ con - 2
Nhiều người dân Vienna tỏ ra không hài lòng với công trình này (Ảnh: DFA).

"Nhóm thiết kế đã cố cắt giảm chi phí xây dựng xuống mức thấp nhất, từ 2,1 triệu euro xuống còn 1,8 triệu euro", truyền thông Áo đưa tin.

"Đài phun nước như một đứa trẻ 5 tuổi tạo ra vậy. Đúng là một ngày buồn cho thành phố. Nhiều nghệ sĩ thực thụ có thể làm tốt hơn nhiều với số tiền ít hơn. Còn đâu sự lãng mạn, di sản văn hóa và tinh thần lịch sử ở thành phố này", một người dân lên tiếng.