Chia tay chồng mới cưới, cô gái Mỹ vội đến Việt Nam để "chữa lành"

Quốc Việt

(Dân trí) - Chưa đầy một tuần sau khi chia tay chồng mới cưới, nữ du khách người Mỹ quyết định đến Việt Nam để "chữa lành nỗi đau, hàn gắn tâm hồn" dù biết những ngày sắp tới có thể "rất khó khăn trong đời".

Chỉ 4 ngày sau khi chia tay chồng mới cưới, Sophie Mendel sắp xếp mọi thứ ở Atlanta rồi chuyển tới sống ở New York (Mỹ).

2 ngày sau, cô đặt chuyến bay sang Việt Nam, một mình lang thang khắp miền Bắc với tư cách "nữ du khách độc thân".

"Dù đây là những ngày khó khăn nhất trong đời, nhưng tới Việt Nam du lịch thời điểm này là điều tốt nhất tôi có thể làm cho bản thân", Sophie trải lòng.

Chia tay chồng mới cưới, cô gái Mỹ vội đến Việt Nam để chữa lành - 1
Sophie quyết định tới Việt Nam du lịch để chữa lành tâm hồn sau khi chia tay người chồng mới cưới.

Nữ du khách người Mỹ cho biết, cô có ý định tới Việt Nam du lịch từ lâu. Trước đó, cô gái đã tới thăm 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nên tự nhận có những kinh nghiệm dày dặn nhất định.

"Ở tuổi 29, tôi thấy mình có thể hơi quá tuổi khi đi du lịch bụi và ở phòng trọ như các thanh niên mới ra trường muốn trải nghiệm thế giới", cô nhận xét.

Đặt chân xuống sân bay Nội Bài đúng vào ngày Hà Nội oi bức, nữ du khách bước ra với một cảm giác phấn kích dâng trào. Ngồi trên taxi trở về khách sạn, Sophie ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống diễn ra bên ngoài ô cửa kính.

Tiếng còi xe, những người gánh hàng rong đội nón hay xe máy tấp nập trên đường tạo ra sự nhộn nhịp đánh thức điều gì đó trong cô mà từ lâu dường như đã quên.

"Từng đến Đông Nam Á trước đây nhưng nơi này khác hoàn toàn với nơi tôi đã tới. Những công trình kiến trúc kiểu Pháp, vỉa hè bao phủ bởi dây leo và cây xanh mướt, tạo cảm giác rất Việt Nam", Sophie chia sẻ.

Du khách Mỹ nhận thấy, cái oi nóng giữa độ ẩm cao không thể ngăn cản việc người dân địa phương thưởng thức những tô phở nóng hổi trên nhiều góc phố.

Các quán ăn nhỏ bày bán bánh mì, bún chả xuất hiện nhiều nơi. Cô gái tản bộ trên những "mê cung" đường phố quanh co, chẳng mấy chốc tới hồ Hoàn Kiếm - một ốc đảo bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Chia tay chồng mới cưới, cô gái Mỹ vội đến Việt Nam để chữa lành - 2
Một Hà Nội giản dị và bình yên dưới góc nhìn của du khách Mỹ.

Đây là dịp cô gái người Mỹ chứng kiến khung cảnh sinh hoạt đời thường của người dân diễn ra ngay ở ven hồ. Đó là cảnh những phụ nữ tham gia lớp học khiêu vũ, đàn ông tập thái cực quyền, gia đình có trẻ nhỏ cùng nhau đi dạo buổi chiều muộn hay nhóm thanh niên đứng chụp ảnh cho nhau.

Sophie nhận thấy, dù tới đây du lịch một mình nhưng mọi thứ rất an toàn. Cô có thể thoải mái trải nghiệm cuộc sống về đêm cùng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.

"Quen nhau ở khách sạn, tôi háo hức giao lưu cùng 3 cô gái người Mỹ khác, rồi lại quen nhóm bạn từ Ireland, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan và Australia. Chúng tôi ghé thăm phố bia Tạ Hiện cảm nhận đêm sôi động ở Hà Nội và kết thúc bằng món bánh mì lúc đêm khuya", Sophie cho biết.

Chia tay chồng mới cưới, cô gái Mỹ vội đến Việt Nam để chữa lành - 3
Dù đi một mình nhưng Sophie thấy Việt Nam rất an toàn, mang lại cho cô sự bình yên trong nội tâm.

Khi mới đặt chân tới Hà Nội, cô gái Mỹ từng có suy nghĩ "đây là một trong những thành phố hỗn loạn nhất từng ghé thăm". Nhưng sau khi dành thời gian khám phá và cảm nhận, cô thấy "nơi này thực sự là thành phố vì hòa bình".

"Hà Nội mang cho tôi sự bình yên nội tâm - điều mà tôi luôn muốn đạt được trong nhiều tháng trước chuyến đi. Thành phố này giúp tôi trở lại chính mình, nhớ lại bản thân mình là ai và muốn trở thành người thế nào", cô bộc bạch.

Trong hành trình tiếp theo, Sophie dự kiến sẽ tới Ninh Bình, vịnh Hạ Long và chuyến đi chưa dừng lại. 

Ảnh: Sophie Mendel