Bí ẩn những "cơn mưa cá" xảy ra mỗi năm một lần

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hàng năm, một thị trấn nhỏ ở phía bắc Honduras luôn xảy ra hiện tượng "cơn mưa cá" theo đúng nghĩa đen. Thậm chí, có năm xảy ra đôi ba lần.

Hàng năm tại Yoro, một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc Honduras (quốc gia thuộc Trung Mỹ, tiếp giáp biển Caribbean) luôn trải qua một hiện tượng bí ẩn gọi là "Lluvia de Peces" - những cơn mưa cá theo đúng nghĩa đen.

Bí ẩn những "cơn mưa cá" xảy ra mỗi năm một lần

Trên thực tế, hiện tượng "mưa cá" đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, nhưng tại thị trấn Yoro, những cơn mưa đặc biệt này lại diễn ra theo quy luật hàng năm, thậm chí có năm xảy ra đôi ba lần. Sau những trận bão rất mạnh, "cơn mưa cá" lại diễn ra vào khoảng giữa tháng 5 và tháng 6.

Bí ẩn những cơn mưa cá xảy ra mỗi năm một lần - 1
Người dân đi vớt cá sau "trận mưa cá" (Ảnh: Odd).

Điều kỳ lạ nhất của hiện tượng bất thường này ở chỗ, dù là sự kiện diễn ra hàng năm, nhưng chưa ai từng thực sự nhìn thấy những con cá từ trên trời xuống. Thay vào đó, sau khi mưa ngớt là lúc trên đường phố tràn ngập cá. Chúng nằm la liệt khắp nơi. Đó là giống cá nước ngọt nhỏ con nhưng sống rất dai, không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ngoài vùng này.

Với những người Honduras mộ đạo, họ tin rằng những trận "mưa cá" là sự "ban lộc" của Cha Jose Manuel Subirana. Ông vốn là một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha đã tới thăm vùng này vào khoảng những năm 1850 - 1860.

Theo truyền thuyết kể lại, sau khi tận mắt chứng kiến sự nghèo khó của người dân địa phương, Cha Jose đã cầu nguyện suốt 3 ngày 3 đêm, xin Chúa cung cấp thực phẩm cho dân nghèo. Sau đó không lâu, trời chuyển sang mưa lớn. Và hiện tượng "mưa cá" được người dân kể lại như một lời giải thích cho du khách cũng bắt nguồn từ truyền thuyết này.

"Đó là điều kỳ diệu. Chúng tôi xem đây là phước lành từ Chúa", một người dân chia sẻ.
Quả thực, với những người dân nghèo khó thì đây là dịp may mắn trong năm khi họ có sẵn thức ăn là cá tươi ngoài đường mà không cần mua.

Bí ẩn những cơn mưa cá xảy ra mỗi năm một lần - 2
Những con cá nước ngọt mình nhỏ và sống dai, nằm la liệt trên mặt đất (Ảnh: Odd).

Năm 1970, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ National Geographic tình cờ có mặt tại Yoro trùng khớp với thời điểm "mưa cá" xảy ra. Dù đoàn chuyên gia không tận mắt thấy "cá từ trên trời xuống", nhưng họ xác nhận trên mặt đất phủ kín bằng những con cá. Theo đánh giá ban đầu, đây là loài sống trong các sông ngầm và hang động. Sau trận bão lớn, chúng trồi lên khỏi mặt đất. Đây là giả thuyết được lý giải, dù tới nay vẫn chưa ai xác nhận.

Thậm chí, có giả thuyết cho rằng, những đám mây hình phễu hình thành trên các vùng nước giống như cơn lốc xoáy. Chúng "hút" cả nước và cá "vận chuyển" vào đất liền. Nhưng điều này khó xảy ra, vì Yoro nằm cách Đại Tây Dương tới 72km. Hơn nữa, những con cá tràn ngập trên đường phố ở Yoro lại không phải là loài bản địa ở đây.

"Mưa cá" hay "mưa động vật" từng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Mexico, Trung Quốc, Thái Lan và Australia. Nhưng trong đó, "mưa cá" và "mưa ếch" là phổ biến nhất.

Còn với người dân ở Yoro, họ không quan tâm tới việc đàn cá xuất hiện từ đâu sau mỗi trận bão lớn. Họ thích những điều bí ẩn và kỳ diệu để thu hút thêm nhiều khách du lịch tới mỗi năm. Đó là kết quả đôi bên cùng có lợi và tốt cho tất cả.