TPHCM:

Vụ hai người tử vong ở phòng trọ: Ám ảnh tiếng la thất thanh lúc 3h sáng

Nguyễn Vy

(Dân trí) - "Cứu con Tư ơi! Á! Cứu con" - tiếng hét thất thanh lúc 3h sáng ngày xảy ra án mạng khiến người dân ở hẻm 180 Bùi Văn Ba (quận 7) ám ảnh, mất ăn mất ngủ.

"Tư ơi, cứu con!"

Sáng 12/3, người dân tại hẻm 180 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM) vẫn chưa thôi bàng hoàng sau vụ án mạng tại căn phòng trọ trong hẻm.

Vụ hai người tử vong ở phòng trọ: Ám ảnh tiếng la thất thanh lúc 3h sáng - 1

Người dân tại con hẻm 180 Bùi Văn Ba vẫn còn ám ảnh tiếng hét của L. vào lúc rạng sáng xảy ra sự việc (Ảnh: Quang Ninh).

Trước đó, khoảng 3h ngày hôm qua (11/3), người dân trong dãy trọ ở hẻm 180 Bùi Văn Ba nghe tiếng la hét trong một phòng trọ nên chạy sang kiểm tra. Do phá cửa không được nên mọi người trình báo cơ quan công an. 

Nhận tin báo, công an có mặt phá cửa, xông vào kiểm tra và phát hiện người đàn ông tên N.V.M. (46 tuổi, làm nghề thợ hồ) và cô gái tên N.T.T.L. (17 tuổi, quê An Giang, làm tạp vụ) đã tử vong trên gác, trên người bê bết máu.

Chị Lệ (tên thường gọi là Loan, người sống sát nhà L.) nhớ lại giây phút kinh hoàng hôm ấy vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhắc lại. Thời điểm xảy ra sự việc, chị nghe tiếng hét thất thanh từ bên ngoài, nhưng do đêm khuya vắng người, chị Lệ chỉ có thể ngó ra cửa sổ để xác minh âm thanh đến từ đâu.

Vụ hai người tử vong ở phòng trọ: Ám ảnh tiếng la thất thanh lúc 3h sáng - 2

Chị Lệ là người sống tại căn nhà sát phòng trọ của L., cũng là người đầu tiên nghe tiếng la của nạn nhân (Ảnh: Quang Ninh).

Sau khi nghe tiếng la "Tư ơi, cứu con! Á! Cứu con với Tư ơi!", chị Lệ mới xác nhận đó là tiếng của L. Do không nắm được tình hình bên trong, chị Lệ đành chạy ra đầu hẻm, gõ cửa nhà chị Tâm (gần đó) kêu gọi trợ giúp. Lúc này, chị Lệ mới nhìn thấy chị Oanh (cùng xóm trọ) đứng gần đó, nên cùng chị Oanh đến đập cửa nhà của L.

Trong lúc đập cửa, chị Lệ vẫn nghe tiếng la thất thanh của L., kèm theo tiếng giãy giụa, giằng co trên gác. Tuy nhiên, đến khoảng 3h15, chị không còn nghe tiếng L. kêu nữa.

Chị Lệ cùng những người xung quanh tiếp tục đập cửa, hô hoán trình báo cho cơ quan chức năng. Lúc này, chị Lệ nhìn thấy căn trọ nơi xảy ra sự việc bỗng sáng đèn, rồi im bật không lâu sau đó.

"Lúc lực lượng chức năng đến hiện trường, cửa vẫn khóa nên đã kêu người bên trong, khi đó mới phá cửa và phát hiện sự việc. Tôi không dám nhìn hiện trường", chị Lệ nhớ lại.

Người này chia sẻ, thời điểm phát hiện sự việc có rất đông lực lượng chức năng đến hiện trường. Quá trình phong tỏa, điều tra diễn ra từ sáng sớm đến hơn 21h, khiến người dân trong hẻm không khỏi xôn xao.

Đến tối cùng ngày, chị Lệ bộc bạch vẫn còn ám ảnh tiếng hét đó, đến nỗi ngủ chập chờn vì sợ hãi. Được biết, khoảng 14h ngày hôm nay (12/3), gia đình sẽ tổ chức lễ hỏa táng cho L. tại nhà tang lễ trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM). Tro cốt của L. có thể được ba ruột mang về quê.

Ba dượng thường uống rượu, không giao du với hàng xóm

"Tội con bé quá, nó mới 17 tuổi mà hiền lắm", chị Hằng (người dân sống tại nhà số 180/37 Bùi Văn Ba) tỏ vẻ thương xót sau vụ án mạng. Theo đó, L. quê ở An Giang, lên TPHCM sống chung với mẹ tại căn trọ từ năm 12 tuổi. Trước lúc xảy ra án mạng, bà N.L (mẹ em L.) về quê khoảng 1 tuần, để lại L. ở trong căn phòng trọ cùng ông M. rồi sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

Vụ hai người tử vong ở phòng trọ: Ám ảnh tiếng la thất thanh lúc 3h sáng - 3

Chị Hằng thương xót bởi L. là một cô bé hiền lành (Ảnh: Quang Ninh).

"Nếu là tôi, tôi không bao giờ để con gái mình ở chung trong căn trọ chật hẹp như vậy. Nếu không để con bé ở lại, có lẽ sẽ không xảy ra sự việc đau lòng này", chị Hằng bức xúc.

Bỏ học từ sớm, L. hiện đang làm tạp vụ cho một công ty trên địa bàn. Vì tính chất công việc, L. đi làm từ sáng đến tối mới về nhà, thỉnh thoảng cùng mẹ ra đầu hẻm để trò chuyện cùng hàng xóm rồi trở vào trong nhà. Tính tình L. hiền nên được người dân yêu thương. L. vốn ít nói nên hàng xóm hiếm khi nghe kể về gia đình. Được biết, L. còn có một người chị ruột.

Chị Lệ kể, bà N.L có 2 đời chồng và 4 người con. Ông M. và bà N.L có tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại căn trọ khoảng 7 năm nay. Bà N.L làm nghề phụ nấu ăn còn ông M. làm thợ hồ.

Tuy nhiên, sau Tết 2023, ông M. bữa làm, bữa nghỉ. Khoảng nửa tháng nay, ông M. thất nghiệp và ở nhà.

"Ông M. ngày nào cũng uống rượu một mình, khi thì ra trước hẻm ngồi, khi thì ra ghế đá. Ở xóm này ông M. không giao du với ai và cũng không ai thích ông ấy. Trước lúc xảy ra sự việc, trưa 10/3, ông M. có uống rượu trong phòng trọ", chị Lệ nói.

Hàng xóm tại đây cho biết, ông M. và bà N.L không ít lần cãi nhau, thậm chí trước đây cả hai còn đánh nhau. 

"Khi phát hiện sự việc, chị N.L khóc rất nhiều và không ngủ được. Chị ở nhà tang lễ suốt từ hôm qua đến sáng nay mới quay về. Chị N.L có nói sẽ dọn đi nơi khác ở, chứ không ở đây nữa", bà Lệ kể.

Trong lúc trò chuyện, bà N.T.K.L (46 tuổi, mẹ ruột L.) đi xe máy cùng một người phụ nữ, tiến vào bên trong căn trọ.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm hiểu rõ hoàn cảnh của bà N.L khó khăn nên đã kêu gọi hỗ trợ chi phí cho gia đình lo hậu sự. Sáng 12/3, Hội Chữ Thập Đỏ cùng nhiều cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện khác cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí cho gia đình.