Vận động viên ma-ra-tông “đi nhờ” xe buýt để chiến thắng cuộc đua

(Dân trí) - Một vận động viên thi chạy ma-ra-tông đã bị tước huy chương sau khi bị phát hiện ra… anh này ăn gian bằng cách bắt xe buýt để chạy về đích.

 
Rob Sloan đã đạt hạng 3, huy chương đồng trong giải thi chạy ma-ra-tông Kielder diễn ra tại Anh vào hôm chủ nhật vừa qua, sau khi hoàn tất đường chạy 42 km trong 2 giờ 51 phút.

Tuy nhiên, nghi ngờ đã được đặt ra bởi các vận động viên khác tham gia trong cuộc đua, khi họ cho biết rằng không hề nhìn thấy Sloan vượt qua họ trên đường đua.

Sau những phủ nhận ban đầu về bất kỳ việc làm nào sai trái, Sloan sau đó đã phải thừa nhận đã nhảy lên một chiếc xe buýt trên đường đua vì ông cảm thấy mệt. Sloan sau đó đã nhảy xuống khỏi xe buýt tại một khu rừng rậm và quay trở lại đường đua, cuối cùng đã về đích thứ 3 và đoạt huy chương đồng.

Vận động viên ma-ra-tông “đi nhờ” xe buýt để chiến thắng cuộc đua - 1
Rob Sloan và chiếc huy chương đồng đạt được do gian lận

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy anh ta nấp đằng sau một cái cây cho đến khi các vận động viên thứ nhất và thứ hai về đích, sau đó đã tái nhập cuộc đua phía sau họ.

Vận động viên 31 tuổi này ngoài việc bị tước huy chương còn đối mặt với việc bị loại khỏi câu lạc bộ thể thao mà mình đang tham gia và có thể bị cấm tham gia các chặng đua khác trong tương lai.

Steve Cram, cựu vô địch ma-ra-tông thế giới và nằm trong ban tổ chức của cuộc thi Kielder cho biết: “Anh ấy là người duy nhất trong cuộc đua mà có thể chạy nửa đường sau của đường đua nhanh hơn nửa đường trước”.

Sloan, từng là thợ cơ khí trong quân đội, sống tại thị trấn Downhill, Sunderland (Anh), sau khi hoàn tất cuộc đua đã tự hào khoe với phóng viên, và mô tả rằng cuộc đua là “hoàn toàn dễ dàng một cách không thể ngờ”.

Vận động viên ma-ra-tông “đi nhờ” xe buýt để chiến thắng cuộc đua - 2
Sloan (số áo 1883) cho biết đã “đi nhờ” xe buýt vì quá mệt trên đường đua

Khi bị nghi ngờ về thành tích của mình, Sloan đã bày tỏ thái độ rất phẫn nộ”. “Tôi rất tức giận và khó chịu khi có người muốn tước bỏ thành tích của tôi. Thật nực cười.” - Sloan cho biết.

Tuy nhiên, sau khi ban tổ chức bắt đầu tiến hành cuộc điều tra, Sloan đã phải thừa nhận hành vi gian lận của mình.

Chiếc xe buýt là 1 trong 12 chuyến xe được sử dụng để phục vụ khách du lịch tham quan, chạy qua các tuyến đường của cuộc đua.

Sau khi cuộc điều tra kết thúc và Sloan thừa nhận hành vi gian lận của mình, ban tổ chức đã đưa ra thông báo: “Một vận động viên đã bị loại, sau khi về đích ở vị trí thứ 3, do đã thừa nhận hành vi gian lận, không thực hiện hết quãng đường 42km của vòng đua.

Rob Sloan đến từ Sunderland đã quyết định rút khỏi cuộc đua vì mệt mỏi và đã lên xe buýt để trải qua một chặng đường dài. Sau đó, anh ta đã trở lại đường đua để về đích ở vị trí thứ 3. Điều này đã được các nhân chứng xác nhận, bao gồm cả người về đích ở vị thứ tư, Steve Cairns đến từ Scotland. Cairns sẽ thay thế Sloan để nhận huy chương đồng”.

Vận động viên ma-ra-tông “đi nhờ” xe buýt để chiến thắng cuộc đua - 3
Quãng đường mà Sloan đã đi trên xe buýt (đường đứt quãng) và chiếc xe buýt mà Sloan đã “đi nhờ”

Ann Lillie, phó chủ tịch câu lạc bộ Sunderland Harriers, nơi Sloan đang sinh hoạt cho biết: “Đó thực sự là một điều bất ngờ. Chúng tôi đang có một danh tiếng tốt và rõ ràng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi. Đây không phải là hình thức quảng cáo mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi sẽ quyết định tương lai của Rob tại câu lạc bộ sau buổi họp vào tuần tới”.

Steve Cairns, người về đích thứ 4 và đã nhận huy chương đồng sau khi Rob Sloan bị tước vị trí vì gian lận nói: “Tôi đã chạy ở vị trí thứ 3 trên suốt đường đua, nhưng không hiểu sao, khi về đích, tôi lại được tính ở vị trí thứ 4. Anh ta đã cướp vinh quang và khoảnh khắc trên bục chiến thắng của tôi. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng anh ta kiên quyết rằng đã chạy vượt qua tôi và luôn khẳng định đã về đích thứ 3”.

Vận động viên ma-ra-tông “đi nhờ” xe buýt để chiến thắng cuộc đua - 4
Steve Cairns, người đoạt vị trí thứ 3 sau khi Sloan bị tước bỏ thành tích

Đây không phải là lần đầu tiên có một vận động viên gian lận trên đường chạy ma-ra-tông. Hồi năm 2009, Anthony Gaskell, 69 tuổi đã trở thành người chiến thắng trong cuộc đua London Marathon sau khi về đích với thành tích 3 giờ 5 phút. Tuy nhiên, sau đó ngườ ta đã phát hiện ra rằng Gaskell đã chạy đường tắt, rút ngắn quãng đường đi 16 km. Sau đó Gaskell đã bị tước ngôi vô địch.

Huy Phạm
Theo Telegraph