Trẻ em đồng bào Chứt háo hức đón Trung thu sớm

(Dân trí) - “Thùng thà thùng thình, trống rộn ràng ngoài đình”… từ lâu chiếc đình vui Trung thu trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chính là trạm biên phòng đóng ngay trong lòng bản.

Được các chú bộ đội biên phòng thông báo chuẩn bị đón Trung thu từ 2 ngày trước, trẻ em và cả người lớn trong bản vui lắm. Từ nhiều năm nay, tết Trung thu là cái tết không thể thiếu của trẻ em người đồng bào Chứt.

Theo con trăng, cứ đến tháng 8 âm lịch, gặp các chú bộ đội mấy đứa trẻ lại khấp khởi hỏi sắp đến tết Trung thu chưa.

Trong trí nhớ của các em, Trung thu là được cầm trên tay chiếc đèn có hình ngôi sao thắp nên lấp lánh hoặc thứ đèn đồ chơi có nhạc réo rắt. Cầm thứ đồ chơi ấy rồng rắn kéo nhau đi khắp bản dưới ánh trăng lung linh của đêm rằm. Được ăn bánh Trung thu, được xem văn nghệ bằng những câu chuyện hấp dẫn… Đó là cả một thế giới cổ tích chỉ xuất hiện mõi năm một lần đối với trẻ em người Chứt.

Hàng năm, cứ đến dịp này nhiều đoàn thể cùng các đoàn thiện nguyện lại chung tay phối hợp với bộ đội biên phòng tại đây tổ chức cho các em vui phá cỗ đêm rằm.

Nhiều đoàn có mặt từ sáng sớm, đến tận nhà phát quà bánh cho các em. Nhiều nhu yếu phẩm như mỳ tôm, dầu ăn, mì chính, xà phòng... cũng được trao đến các gia đình trong dịp này.

Chẳng phải đến tận nhà gọi cửa, trời chưa kịp ngả tối, từ ngoài sân trạm biên phòng người lớn, trẻ nhỏ đã kéo đến chật sân. Theo sự hướng dẫn của các chú biên phòng các em nhanh chóng xếp thành hàng lối.

Trời vừa tối, từng chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, gậy ánh sáng, mặt nạ... những món đồ chơi quen thuộc trong ngày Tết Trung thu lần lượt được trao cho các em nhỏ. Cầm trên tay món đồ chơi vui mắt, các em thích thú theo dõi những tiết mục văn nghệ.

Nhưng háo hức nhất vẫn là màn rước đèn Trung thu. Trên các con đường, tiếng cười nói, tiếng hát của các em vọng khắp một góc bản.

Trẻ em đồng bào Chứt háo hức đón Trung thu sớm - 1
Nhiều đoạn thiện nguyện cũng đến tặng quà cho các em nhân dịp này
Nhiều đoạn thiện nguyện cũng đến tặng quà cho các em nhân dịp này
Với trẻ con ở đồng bằng kẹo bánh là thứ quà bình thường nhưng với trẻ em vùng cao nơi đây, đó là thứ đặc sản
Với trẻ con ở đồng bằng kẹo bánh là thứ quà bình thường nhưng với trẻ em vùng cao nơi đây, đó là thứ "đặc sản"

không chỉ trẻ con mà người lớn cũng háo hức với ngày lễ này
không chỉ trẻ con mà người lớn cũng háo hức với ngày lễ này
Tại đây các em được phát đèn và nhiều món đồ chơi vui mắt
Tại đây các em được phát đèn và nhiều món đồ chơi vui mắt

Trẻ em đồng bào Chứt háo hức đón Trung thu sớm - 8
Thế giới cổ tích thù vị được mở ra với nhiều tiết mục văn nghệ thú vị
Thế giới cổ tích thù vị được mở ra với nhiều tiết mục văn nghệ thú vị
Trẻ em đồng bào Chứt háo hức đón Trung thu sớm - 10

Phượng Vũ