Trả hơn 33 triệu đồng cho công ty môi giới để tìm bạn trai lương trăm triệu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hi vọng tìm được "người tình trong mộng" để ổn định cuộc sống, một phụ nữ ở Singapore đã bỏ ra hơn 2.000 đô la Singapore (hơn 33 triệu đồng) cho công ty môi giới, nhưng bị thất vọng sau 5 lần hẹn hò.

Bỏ hàng chục triệu để tìm "Mr Right"

Trần, 39 tuổi, hiện đang làm quản lý tại một ngân hàng, đã bỏ ra hơn 2.000 đô la Singapore (hơn 33 triệu đồng) cho một công ty môi giới hôn nhân ở Trung Quốc với hi vọng sớm tìm được "ý trung nhân".

Đổi lại, phía công ty sắp xếp cho Trần hẹn hò với 5 ứng cử viên tiềm năng được cho là phù hợp với tiêu chí cô đề ra. Tuy nhiên, những cuộc gặp đều không như kỳ vọng.

Không hài lòng với sự "thiếu chuyên nghiệp" của các ứng viên cũng như cách sắp đặt của công ty môi giới, Trần yêu cầu hoàn trả lại số tiền nhưng bị từ chối.

Trả hơn 33 triệu đồng cho công ty môi giới để tìm bạn trai lương trăm triệu - 1
Cô Trần bức xúc sau nhiều lần hẹn hò không thành công và muốn đòi lại tiền chi phí (Ảnh: Asia One).

Theo Shin Min Daily News, người phụ nữ này đã liên hệ với tờ báo để bày tỏ sự bất bình. Chia sẻ câu chuyện của mình, Trần cho biết, cô muốn kết hôn ở tuổi 40 nên đã "vung tiền" mua gói dịch vụ mai mối. Trước đó, cô bị thu hút bởi chương trình khuyến mại giảm giá một nửa do phía công ty đề ra. Ban đầu, gói dịch vụ giá 8.000 đô la Singapore, nhưng khuyến mại giảm một nửa còn 4.000 đô la Singapore.

Trần đã nghe danh công ty từ trước đó nên khá yên tâm về việc tìm được "một nửa" phù hợp với mình. Nhưng sau khi ký hợp đồng, cô sốc vì thái độ thiếu nhiệt tình của nhân viên tư vấn. Trần cho biết, cô phải thúc nhân viên để họ sắp xếp cuộc hẹn cho mình. Thời gian giữa những lần hẹn kéo dài vài tháng thậm chí nửa năm. Cô cũng không liên lạc được với nhân viên và họ viện cớ vì nhiều lý do khác nhau.

Tiêu chuẩn "đối tác": Cao hơn 1,63 m, lương tháng hơn trăm triệu

Trần cho biết, cô đã tham gia 4 cuộc hẹn do công ty tổ chức nhưng đều không hài lòng với chất lượng dịch vụ. Thực tế, mỗi buổi hẹn, cô phải trả thêm chi phí 400 đô la Singapore. Sau hơn một năm rưỡi, cô yêu cầu công ty hoàn trả số tiền còn lại của gói dịch vụ nhưng bị từ chối.

"Khi quản lý gọi cho tôi hỏi lý do, tôi còn nghe thấy tiếng rửa tay bên cạnh, tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp và sự chân thành. Sau đó, họ còn gửi tôi một email nói sẽ nâng cấp gói hợp đồng với huấn luyện viên hẹn hò và được miễn phí 2 buổi huấn luyện. Nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi tiền", cô nói.

Trần cho biết, tiêu chí chọn bạn đời của cô "không cao", chỉ cần bạn trai hơn 1m63, cùng trình độ học vấn, lương tháng 8.000 đôla Singapore (gần 134 triệu đồng), theo đạo Phật hoặc không theo tôn giáo đều được.

Dù phía công ty hứa sẽ tìm được người phù hợp với tiêu chí của cô, nhưng buổi hẹn hò đầu tiên lại là người kiếm được tiền ít hơn. Sau khi phàn nàn, công ty lại sắp xếp cho cô buổi hẹn bổ sung miễn phí.  

"Những người sau đó đều không ổn lắm. Một trong số đó hơn già, người còn lại thì mời tôi ăn chung một que kem ngay lần hẹn đầu. Tôi thấy kỳ quặc. Dù có trao đổi nhau số điện thoại nhưng chẳng ai liên lạc với đối phương", Trần kể.

Trong khi đó, phía công ty môi giới cho biết, bất cứ khi nào có ứng viên phù hợp, họ sẽ liên lạc với hai bên trước một ngày. Nếu một trong hai bên không đáp ứng tiêu chí, phía công ty phải hủy cuộc hẹn.

Còn vấn đề hoàn tiền, đại diện công ty môi giới nói, do yêu cầu ban đầu khách hàng không bao gồm việc này nên chúng tôi đã đề nghị nâng cấp dịch vụ. Tuy nhiên, khách hàng không đồng ý nên chúng tôi đã liên hệ nhằm giải quyết khúc mắc.