“Tết của sẻ chia” mang giấc mơ có thực đến với bệnh nhi

Xem múa lân, rước đèn lồng, phá cỗ trông trăng cùng với các hoa hậu ngay trong bệnh viện đã trở thành giấc mơ có thực với những bệnh nhi phải nằm viện Việt Đức, viện K trong mùa Trung thu 2016.

Trao yêu thương

Trong 2 ngày 11-12 vừa qua, hàng trăm bệnh nhi tại bệnh viện Việt Đức, bệnh viện K đã được sống trong bầu không khí rộn ràng của ngày Tết Trung thu do CLB Liên kết trẻ Trung ương Đoàn (trực thuộc Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn), Quỹ Tấm lòng Việt VTV phối hợp với Công ty CP Nutri Pro (nhãn hàng sữa IQLac Pro) - tổ chức.

Các em đã được tự tay treo các thông điệp yêu thương, sẻ chia, ước mơ về cuộc sống tươi đẹp lên chiếc Đèn ông sao Trung thu lớn nhất Việt Nam (3m x 3m) do các anh chị thuộc Trung ương đoàn làm.

Các em được giao lưu với học sinh nước ngoài đang học tại các trường quốc tế, con em Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Nội để các bạn hiểu rõ hơn về ngày Tết Trung thu, tết của tình thân thực sự của trẻ em Việt Nam, hiểu về sự sẻ chia yêu thương của các anh chị cán bộ Đoàn đang công tác tại Trung ương Đoàn, Đài truyền hình Việt Nam, các đoàn viên, thanh niên của CLB Liên kết trẻ Trung ương Đoàn tới các em nhỏ gặp khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Các em được các hoa hậu, á hậu và người đẹp tặng những suất quà đặc biệt.


Hoa hậu Ngọc Hân...

Hoa hậu Ngọc Hân...


Á hậu Tú Anh trao quà cho các bệnh nhi tại hội trường

Á hậu Tú Anh trao quà cho các bệnh nhi tại hội trường

Đặc biệt, nhãn hàng IQLac Pro đã trao trao tặng 500 phần quà sản phẩm sữa đến tận tay các em nhằm gửi gắm thông điệp "sẻ chia, yêu thương" tới các bạn nhỏ gặp khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội gồm: Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện K (khoa Nhi), Bệnh viện Huyết học truyền máu TW, bệnh viện Nhi Trung Ương... với 1000 trẻ em đang mắc bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh.

Chương trình còn có sự đồng hành của các nghệ sỹ, các ca sỹ nhí, các nghệ sỹ hài, xiếc nổi tiếng như: Đội ảo thuật, diễn viên Quang Anh, ca sỹ nhí Ngọc Linh, siêu mẫu nhí Triệu Minh Anh.

“Tết của sẻ chia” mang giấc mơ có thực đến với bệnh nhi - 3

Theo Hoa hậu Ngọc Hân, cô đã từng đón rất nhiều mùa Tết Trung thu cùng gia đình, bạn bè. Nhưng có lẽ “đây là lần đầu tiên Ngọc Hân cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cái Tết Tình Thân này. Được nhìn thấy các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viên vui cười, thích thú thưởng thức những miếng bánh dẻo, bánh nướng, hào hứng khi nhận được quà... với Hân là một niềm hạnh phúc”, Ngọc Hân cho biết.

Có mặt tại chương trình, Hoa hậu biển Phạm Thùy Trang bày tỏ: “Chương trình hôm nay rất vui vẻ, đầy ý nghĩa và sự yêu thương dành cho tất cả các bệnh nhi. Em mong các bé sẽ có nhiều nghị lực hơn để vượt qua các bệnh tật và mong có nhiều tấm lòng sẽ tiếp tục hỗ trợ các em.”.

Trọn vẹn niềm sẻ chia

Tâm điểm của hoạt động là chương trình Phá cỗ trông trăng ngay tại sân bệnh viện Việt Đức tối qua. Cơn mưa bất chợt tối ngày 12/9 chỉ khiến các bệnh nhi thêm háo hức, mong chờ.

Hơn 30 em bé nằm viện là hơn 30 số phận, có em phải ngồi xe lăn, nhiều em băng bó khắp cơ thể nhưng em nào cũng háo hức đòi cha mẹ đưa đến khu vực sân khấu.


Bé Lèo Thị Thu Diệu trong vòng tay yêu thương của hoa hậu Ngọc Hân

Bé Lèo Thị Thu Diệu trong vòng tay yêu thương của hoa hậu Ngọc Hân

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bé Lèo Thị Thu Diệu (4 tuổi, ở Cao Bằng) chăm chú nghe chị Hằng, chú cuội vui đùa và thích thú khi được xoa đầu “ông Lân” đang ghé sát bé chớp mắt làm thân.

Mẹ bé Diệu phấn khởi chia sẻ, ngay khi biết tin sẽ có 1 chương trình văn nghệ dành tặng bệnh nhi Việt Đức, chị đã cho con ăn từ sớm. Khác với mọi hôm, hôm nay bé ăn rất ngoan và nhanh. Ăn xong là đòi mẹ cho đến khu vực biểu diễn. Chiều con, dù biết chưa đến giờ của chương trình và trời mưa nhưng chị vẫn đưa bé xuống 2 lần.

Không phụ long mong chờ của bé, trời tạnh mưa để những tiết mục múa hát trông trăngdiễn ra thật vui tươi, đầm ấm.

Nhìn bé ôm túi quà vào lòng, ánh mắt long lanh, không ai nghĩ cô bé chỉ nhỏ như trẻ 1 tuổi này sẽ mổ cắt lách vào 2-3 ngày nữa. Mong sao chương trình văn nghệ cùng phần quà là hộp sữa IQLac Pro sẽ trở thành món quà kịp thời, trọn vẹn cả về vật chất và tinh thần cho bệnh nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh này.

Khác với bé Diệu gắn bó với bệnh viện suốt từ khi sinh ra, bé Đỗ Mạnh Hùng (3 tuổi, Nam Định) lần đầu tiên được xem 1 chương trình văn nghệ vui nhộn tại bệnh viện như thế này.

Bé vừa trải qua ca đại phẫu do một dị tật tim bẩm sinh. Dù vẫn đang phải băng bó khắp ngực nhưng bé vẫn ngồi ngoan trong lòng mẹ theo dõi từ đầu đến cuối chương trình.

“Tôi thực sự rất vui vì nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ các cơ quan, tổ chức”, mẹ bé Hùng bày tỏ sau khi cùng con lên nhận giải Nghị lực của chương trình bởi đã trải qua nhiều ca mổ.


Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Đại diện công ty CP Nutri PRo trao quà tận giường bệnh cho những bệnh nhi không thể tham gia các hoạt động Trung thu

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Đại diện công ty CP Nutri PRo trao quà tận giường bệnh cho những bệnh nhi không thể tham gia các hoạt động Trung thu

Là người trực tiếp trao giải Nghị lực của chương trình cho bệnh nhi và nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của chương trình Tết sẻ chia, đại diện nhãn hàng IQLac Pro bày tỏ: Là doanh nghiệp lấy phương châm “kinh doanh không đơn thuần là lợi nhuận” làm tôn chỉ hoạt động của mình, Nutri Pro đã tham gia rất nhiều hoạt động tương thân tương ái. Nhưng ngày hôm nay khi cùng mọi người tham gia chương trình, đến từng giường bệnh tận tay trao những phần quà cho các bé tôi không khỏi xúc động.Thời gian tới nhãn hàng IQLac Pro sẽ thường xuyên thực hiện chương trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc như thế này”.

Chương trình khép lại nhưng dư về một không gian, màu sắc tuổi thơ vui nhộn hẳn đã mang tới cho các em nhỏ và gia đình sự động viên vô cùng lớn, những niềm vui thiết thực, giúp các em và gia đình có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật

Nguyễn Nam