Sinh con xong, 11 giờ sau làm đám cưới

(Dân trí) - Nicky Heys đẻ non 3 tháng, vào đúng cái hôm cô bước xe hoa về nhà chồng. Tuy nhiên, không vì thế mà tiệc vui dừng lại.

Ban đầu Nicky cho rằng những cơn quặn thắt dưới bụng chỉ là do cô quá hồi hộp cho đám cưới ngày mai, nhưng sau đó cơn đau mỗi lúc một nghiêm trọng khiến gia đình cấp tốc đưa bà bầu vào bệnh viện.

 

Rạng sáng hôm đó, bé trai Harry yếu ớt chào đời với cân nặng 800 gram. Cũng là điều dễ hiểu bởi bé được nuôi dưỡng trong bụng mẹ mới hơn 6 tháng.

 

“Cô y tá hỏi tôi: sinh xong rồi hai vợ chồng có kế hoạch gì trong ngày hôm nay không. Tôi thản nhiên: Có chứ, hôm nay chúng tôi làm lễ cưới”.

 

Vậy là bác sĩ vội vàng kiểm tra sức khoẻ và làm thủ tục cho Nicky xuất viện, để cô dâu còn kịp buổi hẹn làm tóc vào 11 giờ trưa và mở màn lễ cưới lúc 4 giờ chiều ở nhà thờ St St Luke (thành phố Brislington, Anh).

 

Hai vợ chồng Neal và Nicky Agar đã nhận chíu chít lời chúc tụng từ bạn bè, người thân, Họ làm lễ, nhảy một điệu valse nhẹ nhàng sau đó chú rể lại đưa cô dâu về bệnh viện. Tất nhiên là đôi vợ chồng son đã hoãn lại tuần trăng mật ở Maldives, bởi cậu con mới sinh đang vẫn còn đang nằm trong lồng kính.

 

“Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra ngay trong bệnh viện, Nicky nằm trên giường còn tôi trải mền dưới đất, nhưng cả hai vợ chồng đều thực sự hạnh phúc” – trích lời ông bố trẻ Agar.

 

Thuỳ Vân

Theo Mirror