Sắc xuân rộn ràng trên phố cổ Hội An
(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Bính Thân, trên nhiều tuyến phố của Hội An, hoa, cây cảnh... từ khắp mọi nơi đổ về mua bán tô điểm thêm cho phố phường. Bên cạnh đó, công việc trang hoàng để phố Hội "khoác áo mới" đón Tết gần như đã hoàn tất.
Có thể nói đây là thời điểm chạy nước rút của người trồng quất, hoa, cây cảnh ở Hội An. Vì thế người dân hối hả đưa hoa về phố để kịp những buổi chợ hoa xuân.
Khắp phố phường rực rỡ muôn sắc xuân, với điểm đặc trưng là phố cổ đèn lồng, đèn lồng được treo ở khắp mọi nơi.
Hộ kinh doanh mai Võ Trí, được bầu chọn là hộ kinh doanh cây cảnh đẹp nhất chợ hoa xuân cho biết: “Mai nhà tôi trổ khá sớm, ai cũng bảo lỗ chắc. Thế mà, vài hôm nay trời đột nhiên chuyển lạnh mai cũng chậm trổ hơn, đúng là trời thương mà. Bán lai rai cũng đủ tiêu tết, chậu lớn có giá từ 7-8 triệu, chậu nhỏ hơn dao động từ 1- 5 triệu”.
Hộ buôn bán quất Trang Việt Hường chia sẻ: “Quất năm nay cũng được mùa, được giá, bà con cũng phấn khởi hơn hẳn. Chậu lớn có giá khoảng 500-600 trăm ngàn, chậu nhỏ từ 300 ngàn, bán lai rai vài ngày nay cũng tạm được”.
Nhìn những xe chở hoa, quất Tết, cảnh trang hoàng đường phố... nhộn nhịp chở hàng về phố đã tạo nên một bức tranh phố cổ mà hiếm đâu có được như Hội An.
N.Linh-C.Bính