Quyển sách khổng lồ của người mê “tầm” tư liệu

Quyển sách khổng lồ này có kích thước 1,2x0,85 m, dày 1.000 trang và nặng hơn 80 kg, có tựa là Đất nước tôi, tập hợp nội dung của 12.000 bài báo do nhà văn - nhà báo Trần Thanh Phương sưa tầm.

Sách được chia làm 5 phần: Danh lam - thắng cảnh - Di tích lịch sử, Phong tục tập quán, Lễ hội Việt Nam, Ẩm thực Việt Nam, Trang phục truyền thống. Tất cả được làm theo dạng thủ công, từ khâu trình bày nội dung đến đóng bìa, gáy và làm giá đỡ sách.

Với nhà văn - nhà báo Trần Thanh Phương, một tờ báo cũ, một mảnh giấy in cũng mang sức hấp dẫn kỳ lạ. Hơn 40 năm kiên trì sưu tầm tư liệu, ông sắp trình làng một quyển sách thủ công khổng lồ, tập hợp một phần tư liệu mà ông có được. 

Hiện, tác giả chỉ mới "đổ" đầy nội dung cho khoảng 600 trang và đang gấp rút hoàn thành phần còn lại. Sách sẽ tham gia Hội báo Xuân năm nay, đồng thời được triển lãm, bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ góp vào quỹ dành cho sinh viên báo chí có hoàn cảnh khó khăn.  

Để có được lượng kiến thức vô cùng phong phú cho quyển sách, trong hàng chục năm trời, ông Trần Thanh Phương và người vợ của mình, bà Phan Thu Hương, đã dày công sưu tầm, chọn lọc, phân loại tư liệu theo từng chủ đề.

Nguồn chính để ông lấy tư liệu là báo chí: nhật báo, tuần báo, tạp chí... những thứ người ta đọc một lần rồi cho qua, bán ve chai, gói đồ hàng, nhưng đến tay ông lại là nguồn tư liệu được chọn lọc thật quý giá. Từ những bài báo đã ố màu, cũ kỹ vì xưa cũ đến những bài báo trắng tinh, nét chữ rõ ràng đều được ông trân trọng cắt dán và lưu giữ lại.

Theo Vnexpress