Ông cụ mọc… sừng trên trán

(Dân trí) - Cách đây 5 năm, một cục u cứng nhắc “chòi” ra từ trán cụ Vương Doanh, ban đầu chỉ dài 5cm, sau ngày càng lớn dần trông chẳng khác nào một chiếc sừng dị hợm.

Nói đúng ra, chiếc sừng kỳ cục ấy là một khối u thịt trái khoáy. Thay vị tọa lạc ở chỗ nào tế nhị, nó lại ngỗ ngược chọn địa điểm ngay chính giữa vầng trán thưa thớt tóc của ông cụ đã bước qua tuổi 70. Quái ác hơn, các bác sĩ cho biết cũng chính vì vị trí hiểm hóc này mà khối u này không thể cắt bỏ.

 

Dù vậy, cụ Vương Doanh lạc quan đã xoay xở biến rủi thành may. Sẵn đam mê luyện tập Kung Fu từ năm lên 8, cụ Vương “vận dụng” chiếc sừng vào các bài tập khí công của mình mỗi ngày.

 

Tới nay, kỳ tích đáng nể nhất mà cụ lập được là dùng sừng nhấc bổng 14 viên gạch cùng lúc.

 

Mới đây, ông cụ 73 tuổi không quản đường xa, đã cuốc bộ 18 ngày ròng rã đi từ quê Giang Tô lên thành phố Nam Kinh để giới thiệu pha trình diễn ngoạn mục trước đông đảo công chúng.

 

Ông cụ mọc… sừng trên trán - 1
 

 

Ông cụ mọc… sừng trên trán - 2
 

 

Hải Minh

Theo Annanova