"Ông bố" 13 tuổi là nạn nhân của âm mưu moi tiền

(Dân trí) - "Ông bố" 13 tuổi Alfie Patten - người được báo chí nhắc đến nhiều trong những ngày qua, là nạn nhân của một âm mưu nhằm moi càng nhiều tiền càng tốt từ các hợp đồng với giới truyền thông.

"Ông bố" 13 tuổi là nạn nhân của âm mưu moi tiền - 1
Alfie Patten và bé gái Maisie Roxanne
 
Mẹ của Chantelle Stedman, cô bé đã hạ sinh đứa con đầu lòng ở tuổi 15 hồi đầu tuần trước, đã ép cô bé phải nhận Alfie Patten, 13 tuổi, là cha của đứa trẻ để họ có thể làm giàu từ câu chuyện khó tin này, theo một người bạn thân của cha mẹ Chantelle. Đây lại là một bằng chứng nữa cho thấy rất có khả năng Alfie Patten không phải là cha ruột của đứa trẻ.

Clive Sim, 39 tuổi, khẳng định cô bé Chantelle bị buộc phải giữ im lặng về việc đã ngủ với những cậu bé khác để câu chuyện về "ông bố tuổi vị thành niên" có thể được bán cho báo chí với hàng nghìn bảng Anh.

Ông Sim, người đã quen biết cha mẹ của Chantelle nhiều năm nay, nói: "Bà Penny đã yêu cầu Chantelle phải giữ im lặng về những cậu bé khác, nếu không họ không thể kiếm thêm được tiền".

"Họ biết rằng nếu Alfie trở thành cha đứa trẻ thì câu chuyện sẽ trở nên rất "nóng bỏng". Tôi nghĩ có một âm mưu rất lớn đang xảy ra ở đây".

Cả cha mẹ của Alfie và Chantelle đều được tin là đã thu về hàng nghìn bảng Anh trong các thỏa thuận với báo chí cho tới nay. Nhưng ông Sim còn khẳng định Alfie đang bị hai bên gia đình "khai thác" triệt để nhằm kiếm càng nhiều tiền càng tốt.

“Tất cả họ đều rất tham lam. Alfie không phải là thiên thần và Chantelle cũng vậy. Họ chỉ là những đứa trẻ và người lớn xung quanh đang có những quyết định tồi tệ vì tiền chứ không phải vì quyền lợi của con cái họ”.

"Ông bố" 13 tuổi là nạn nhân của âm mưu moi tiền - 2
Bà mẹ Nicola của Alfie rời khỏi nhà hôm qua trong khi ông bố Dennis trở về mang theo chiếc mặt nạ
 
Cho tới giờ phút này, chưa có gì đảm bảo là Alfie là cha ruột của bé gái Maisie Roxanne.

Richard Goodsell, 16 tuổi và Tyler Barker, 14 tuổi, sống gần nhà của Chantelle tại Eastbourne, East Sussex đều khẳng định là cha của đứa trẻ. Richard, hiện đang học nghề nấu ăn, cho hay cậu đã ngủ ít nhất 3 lần với Chantelle vào thời điểm cô bé bắt đầu mang bầu.

“Tôi biết tôi là cha của đứa trẻ. Mọi người cũng nghĩ như thế. Bạn bè tôi nói rằng đứa trẻ có đôi mắt giống tôi và thậm chí mẹ tôi cũng nghĩ vậy”.

Trong khi đó, Tyler nói: “Tôi đã ngủ với Chantelle khoảng 9 tháng trước và tôi thực sự lo lắng liệu mình có thể trở thành cha hay không. Tôi hi vọng là không. Tất cả bạn bè đang chế giễu tôi”.

Tuy nhiên, tờ Daily Star đưa tin, còn 6 ông bố tiềm năng khác cũng lên tiếng nhận là cha của đứa trẻ. Nhưng Chantelle khẳng định tất cả họ đều nói dối và Alfie mới thực sự là cha. “Alfie là người duy nhất mà cháu đã hẹn hò”, cô bé nói.

Alfie đã tuyên bố muốn làm xét nghiệm ADN để chứng minh cậu là cha của đứa trẻ.

Lưu Ly
Theo Dailymail