Những đại gia làm giàu từ các ý tưởng kỳ cục đến khó tin

(Dân trí) - Không làm giàu bằng bất động sản, chứng khoán hay dầu mỏ, những vị đại gia dưới đây lại chọn cách kiếm tiền từ các ý tưởng hết sức điên rồ mà chúng ta khó có thể ngờ tới như: mở dịch vụ dọn phân thú cưng, bán gối vi sóng hay thậm chí là kinh doanh thú cưng bằng đá.

Matthew Osborn - Dịch vụ dọn phân thú cưng

Matthew Osborn từng có cuộc sống khá chật vật khi phải làm đồng thời hai công việc với một mức lương bèo bọt để nuôi vợ cùng hai người con. Tuy nhiên, vào năm 1988, cuộc đời của người đàn ông này đã rẽ sang một trang khác, khi ông bắt đầu thực hiện một công việc bị mọi người cho là điên rồ, đó chính là dọn phân chó ở nơi công cộng.

Những đại gia làm giàu từ các ý tưởng kỳ cục đến khó tin - 1

Trước đó một năm, Matthew Osborn chợt nhận ra rằng, xung quanh khu vực mình đang sống có đến 100.000 con chó và chúng không ngừng “đi bậy” ra các khuôn viên công cộng. Chính điều này đã thôi thúc ông dấn thân vào ý tưởng táo bạo này.

Vượt qua rất nhiều khó khăn về mặt tài chính cũng như sự phản đối của người thân, cho đến nay, Matthew đã là chủ nhân của hãng cung cấp dịch vụ dọn chất thải thú cưng lớn hàng đầu với website Pooper-scooper.com và lượng khách hàng cố định luôn ở mức 3000 người.

Alex Tew - Trang web triệu đô

Những đại gia làm giàu từ các ý tưởng kỳ cục đến khó tin - 2

Cách đây 12 năm, một chàng sinh viên người Anh có tên là Alex Tew đã vận dụng khả năng tin học của mình để thực hiện một ý tưởng làm giàu từ internet chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Cụ thể, anh chàng này đã thành lập một trang web có tên “The Million Dollar Homepage” (tạm dịch: trang chủ triệu đô), trang web này thực chất là một tấm nền có kích thước 1 triệu pixels và được chia thành các ô vuông 10X10 pixels.

Sau đó, Alex Tew sẽ rao bán những ô vuông này cho bất kỳ hãng nào muốn đặt hình ảnh thương hiệu kèm đường link ẩn vào đó. Được biết, mức giá mà Alex Tew đề ra ban đầu là 1 USD cho mỗi pixels.

Tuy nhiên, sau khi trang web của anh chàng này ngày càng trở nên nổi tiếng và các ô quảng cáo trống ít dần đi nhanh chóng thì nhiều hãng đã tranh nhau trả những mức giá cao hơn hàng chục lần để mua chúng. Chính nhờ sự ăn nên làm ra xuất phát từ ý tưởng táo bạo này, mà đến tháng 1 năm 2006, Alex Tew đã chính thức trở thành một triệu phú.

Kim Lavine - Gối vi sóng

Những đại gia làm giàu từ các ý tưởng kỳ cục đến khó tin - 3

Năm 2002, Kim Lavine, từ một người vợ với chồng bị mất việc và không có tiền trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày, trở thành một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng với việc thiết kế ra chiếc gối vi sóng mang tên Wuvit.

Được biết, chỉ ngay trong 8 tuần đầu tiên khi Wuvit bắt đầu xuất hiện trước công chúng, Kim Lavine đã thu về 250.000 USD. Ý tưởng độc đáo này của Kim còn thành công đến nỗi, hàng đêm cô vẫn thường xuyên nhận được cuộc gọi của những vị phụ huynh chia sẻ rằng, con họ nhất quyết không chịu ngủ nếu không có chiếc gối tạo nhiệt này.

Đến thời điểm hiện tại, Kim Lavine đã trở thành một đại gia có tiếng với khối tài sản kếch xù. Thậm chí, cô còn là tác giả của hai cuốn sách viết về kinh doanh rất ăn khách.

Ken Ahroni - Xương ước

Những đại gia làm giàu từ các ý tưởng kỳ cục đến khó tin - 4

Vào dịp lễ Tạ ơn hàng năm, người Mỹ thường có thói quen sử dụng những mảnh xương đòn của gà tây để nguyện ước. Nắm bắt được điều này, một người đàn ông có tên là Ken Ahroni đã thành lập nên công ty LuckyBreak chuyên bán những hộp xương ước được làm từ nhựa tổng hợp với cảm giác giống thật đến 99,99 %.

Ít ai ngờ rằng, sản phẩm có vẻ khá điên rồ này lại thực sự đã tạo nên một cơn sốt. Theo đó, mỗi ngày LuckyBreak phải sản xuất ra 30.000 chiếc xương ước thì mới đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng và sự ăn nên làm ra này cũng đã giúp Ken Ahroni thu về hơn 2,5 triệu USD mỗi năm.

Gary Dahl - Thú cưng bằng đá

Những đại gia làm giàu từ các ý tưởng kỳ cục đến khó tin - 5

Ý tưởng về thú cưng bằng đá được nghĩ ra bởi Gary Dahl. Đó là một buổi tối, khi anh chàng này đang ở trong quán bar và nghe người bạn của mình phàn nàn về những khó khăn khi nuôi một chú cún ở trong căn hộ chung cư và gần như ngay lập tức, Gary Dahl nảy ra ý tưởng về việc mọi người có thể nuôi đá làm thú cưng thay vì chó hoặc mèo.

Đương nhiên, khi nghe ý tưởng này, tất cả bạn bè của Gary có mặt ở đó đều cảm thấy buồn cười và bất khả thi. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cùng sự nghiêm túc trong việc hiện thực hóa ý tưởng, chỉ vài tháng sau, những chú thú cưng bằng đá được đựng trong hộp giấy của Gary đã tràn ngập mọi nơi và trở thành một món đồ chơi yêu thích của tất cả trẻ em thời bấy giờ.

Được biết, mặc dù có mức giá lên tới 4 USD nhưng Gary vẫn bán được đến 1,5 triệu viên đá ngay trong năm đầu tiên và ở thời điểm hiện tại, bạn vẫn có thể sở hữu một chú thú cưng “không cần chăm sóc” như thế này bằng cách đặt hàng qua trang web PetRock.com.

Hải Phong

Tổng hợp