Nhốt học sinh, bị kiện vì tội “bắt cóc”

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Bồ Đào Nha đang có nguy cơ hầu toà vì tội bắt cóc sau khi ông cho nhốt các em học sinh lớp năm trong hơn 6 tiếng đồng hồ để tìm thủ phạm của một vụ ăn cắp ví tiền.

Sự việc xảy ra hôm thứ ba ở trường Tiểu học Amor, thuộc một thành phố miền nam Bồ Đào Nha. Sau khi có tin báo một học sinh lớp 5 bị mất ví tiền, ông hiệu trưởng đã lập tức “phong toả” lớp học em này, không ai được ra vào. Bọn trẻ không được phép vào nhà vệ sinh hay ăn cơm trong khi bị nhốt.

 

Ông hiệu trưởng Ricardo Cruz đã từ chối xin lỗi. Ông giải thích rằng, ông quyết định làm thế bởi nạn nhân của vụ trộm là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 

“Khi tôi xuống lớp và nói rằng không ai được phép rời phòng học cho đến khi thủ phạm tự thú, tôi đã tin rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết”, ông Cruz nói.

 

“Trong khi cố giải quyết vấn đề, tôi không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy”, ông nói thêm.

 

Trên thực tế, đã không có em nào lên tiếng tự thú, không như phán đoán của ông hiệu trưởng.

 

Chủ tịch Hội phụ huynh nhà trường, ông Celia Roda, tỏ rất bức xúc vì “xót” con. Ông cho biết, thể nào ông cũng sẽ kiện ông hiệu trưởng vì tội bắt cóc trẻ em. Hiện chưa rõ, đơn kiện này sẽ được chấp nhận hay không.

 

Người ta đã tìm thấy chiếc ví trong một nhà tắm của trường. Toàn bộ số tiền và giấy tờ trong ví vẫn còn nguyên.

 

Theo Vietnamnet/AFP, Jornal de Noticias