Nhặt được kim cương rơi trên đường

(Dân trí) - Trong lối nhỏ dẫn vào Công viên Crater of Diamonds, cô bé Nicole Ruhter 13 tuổi bỗng phát hiện một vật nhỏ lóng lánh nằm trơ trọi bên lề đường. Lúc nhặt lên, nhóc con được phen té ngửa vì bất ngờ quá đỗi: viên kim cương ánh vàng nặng 2,93 ca-ra.

Sự việc “nhặt kim cương giữa đường” này quả thật quá hiếm hoi, bởi con đường dẫn vào Công viên Crater of Diamonds mỗi ngày có tới hàng nghìn người qua lại, người nào người nấy hừng hực khí thế tìm cho bằng được gia tài. (Crater of Diamonds là khu vực duy nhất trên nước Mỹ cho phép đào bới kim cương tự do).

 

Ngay cả gia đình bé Nicole Ruhter ngày hôm đó (thứ Ba 5/6) bao gồm ông bà, bố mẹ, anh trai và hai chị gái cũng cật lực đào bới tới tận 6 giờ chiều, mãi đến xẩm tối họ mới chịu bỏ về trong sự tiếc rẻ.

 

“Nhặt được viên kim cương, cháu gói nó vào trong 1 mẩu giấy sau đó chạy về khoe mọi người” - bé Nicole vừa học xong hết lớp 7 kể lại.

 

Nhặt được kim cương rơi trên đường - 1
 

Bill Henderson thuộc Ban quản lý trông coi Crater of Diamonds đánh giá viên kim cương của Nicole vào loại khá, mặc dù nó bị sứt mẻ đôi chỗ và có vài chi tiết không được hoàn hảo.

 

Gia đình Ruhter đến từ thành phố Butler, bang Missouri cho biết, họ sẽ giữ lại viên “Pathfinder Diamond” - tên do bé Nicole đặt - này một thời gian trước khi tham khảo giá và rao bán nó.

 

Công viên quốc gia Crater of Diamonds là địa điểm duy nhất trên thế giới cho phép công chúng thả sức đào bới kim cương và giữ lại làm của riêng, nếu tìm thấy. Được biết kể từ ngày đầu tiên mở cửa vào năm 1972 đến nay, người ta đã tìm thấy tất thảy 25.000 viên kim cương lớn nhỏ, tính ra trung bình mỗi ngày 2 viên, riêng trong 6 tháng đầu năm 2007 đã là 332 viên.

 

Viên kim cương lớn nhất được ghi nhận tính tới thời điểm này là viên Amarillo Starlight nặng 16,37 ca-ra, do một khách du lịch đến từ bang Texas phát hiện năm 1975.

 

Thùy Vân

Theo AP