Người phụ nữ "siêu may mắn": Trúng 100 giải thưởng 1 năm

(Dân trí) - Bà Betty Robb được mệnh danh là “Người phụ nữ may mắn nhất nước Anh” nhờ trúng 100 giải thưởng chỉ trong vòng 1 năm.

Có lẽ giờ này bà Betty Robb đang tận  hưởng những chuyến đi nghỉ vòng quanh thế giới hoặc đang trang trí phòng khách bằng những đồ nội thất đắt tiền hay đang thư giãn tuyệt đối trong phòng massage.

 

Tuy năm nay đã 68 tuổi và hưởng chế độ hưu chí từ lâu, nhưng bà Robb vẫn có một cuộc sống vương giả, không chút vướng bận về mặt tài chính.

 

Bí mật của bà không phải là không “bật mí” được - bà đã trúng tổng cộng 104 giải thưởng chỉ trong năm nay. Với kỷ lục này, bà trở thành người phụ nữ may mắn nhất nước Anh.

 

“Tôi tham gia mọi chương trình có giải thưởng, gửi phiếu đến Ban tổ chức và ngồi chờ đợi người đưa thư. Cảm giác trông chờ điều đó thật tuyệt vời! Bạn hỏi tôi lấy những tấm phiếu tham dự ở đâu à? Nhiều lắm, chúng có ở mọi nơi, nào là trên báo và tạp chí này, nào là tại các cửa hàng, thậm chí ở ngay trong hộp ngũ cốc hay đồ mỹ phẩm...”, bà vui vẻ nói.

 

Người phụ nữ "siêu may mắn": Trúng 100 giải thưởng 1 năm - 1
 Bà Robb và ông chồng Alex, người chưa từng trúng bất kỳ một giải thưởng nào

 

Bà Robb, một giáo viên nghỉ hưu sống cùng chồng là Alex ở Halesowen, West Midlands, lần đầu tiên biết đến chiến thắng vào năm 1977  khi bà tham dự một chương trình trúng thưởng của một hãng bán thiết bị thể dục thể thao.

 

Kể từ đó, bà đâm ra đam mê và luôn tìm kiếm mọi cơ hội tham gia các chương trình trúng thưởng. Những lúc không có việc gì làm, thậm chí ngay cả những đêm mất ngủ, bà lại lọ mọ tìm những cuộc thi hay những chương trình trúng thưởng từ các tạp chí...

 

Trong suốt nhiều năm, bà giành được hàng trăm giải thưởng, tổng trị giá lên đến hàng chục ngàn bảng Anh, bao gồm một chiếc Ford Escort mới cóng, một máy rửa chén bát, một máy pha hoa quả, nhiều đĩa DVD, đồ chơi, sách và những chiếc áo lót hiệu Triumph trị giá 700 USD.

 

Ngoài ra, bà còn trúng một số giải thưởng du lịch, nghỉ cuối tuần ở Paris hay London, nghỉ ngắn ngày ở các thành phố của nước Anh hay xứ Wales... Giai đoạn trúng thưởng “hoành tráng” nhất của bà là từ năm 1979 đến 1980.

 

“Alex và tôi trúng một giải thưởng đến Kenya dành cho 4 người. Nhưng chúng tôi không có con cái hay người thân nào khác nên Ban tổ chức đã tặng thêm 5.000 USD nữa cho chúng tôi tự do tiêu xài”, bà chia sẻ. “Chúng tôi đã từng trúng chuyến du lịch đến New York và Crete trong 1 tuần”.

 

Anh Nguyễn

Theo Thesun