Người đàn ông tự xây mộ suốt 14 năm chờ... ngày qua đời

(Dân trí) - Sau khi mất tất cả gia đình, một người đàn ông quyết định tự xây mộ trong suốt 14 năm và ở đó chờ ngày qua đời. Đây cũng là ước nguyện cuối cùng của ông khi không muốn phải làm phiền tới người khác.

Ông Lương Phúc Sinh, 92 tuổi, sống cô độc ở Hoa Kiều, huyện Đông An, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo lời kể của người dân trong làng, ông Lương từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ và 3 người con. Sau khi cả 3 người con đều lần lượt qua đời vì bệnh tật, vợ ông cuối cùng cũng khuất núi cách đây khá lâu, một mình ông Lương sống đơn độc một mình kể từ đó.

Ngôi mộ của người đàn ông cô độc trong rừng
Ngôi mộ của người đàn ông cô độc trong rừng

Không còn ai chăm sóc khi tuổi già, càng không muốn trở thành gánh nặng cho làng xóm, ông Lương quyết định tự mình xây một ngôi mộ trong rừng để làm nơi an táng cuối cùng.

Khi vợ con lần lượt qua đời, cụ ông 92 tuổi quyết định tự xây mộ lo việc hậu sự cho mình
Khi vợ con lần lượt qua đời, cụ ông 92 tuổi quyết định tự xây mộ lo việc hậu sự cho mình

Ý định lo việc hậu sự bắt đầu hình thành từ những năm 90. Sau đó, ông tự bỏ khoản tiền lớn trả tiền nhân công mang vật liệu xâu dựng lên khu địa hình hiểm trở đầy đá, tới nơi vách đá dựng đứng nhìn về phía thung lũng sâu hút. Đây cũng là chỗ ông dự định làm nơi an nghỉ cuối cùng. Người đàn ông 92 tuổi mất suốt 14 năm ròng rã với hơn 38.000 USD chi phí xây dựng cho khu mộ phần của riêng mình.

Ông Lương ngủ trong cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn
Ông Lương ngủ trong cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn

Thay vì niêm phong chờ đến ngày từ giã cõi đời, ông Lương quyết định chuyển tới sinh sống. Hàng ngày, ông ngủ lại trong chiếc quan tài chuẩn bị sẵn. Cũng vì không muốn người ngoài tò mò tới "quấy nhiễu", cụ ông 92 tuổi còn đặt cửa chống trộm và lắp "bẫy". Xung quanh ngôi mộ còn được bao bọc bởi hàng rào dây thép gai. Ông cho biết sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất cứ ai gặp nguy hiểm khi đi vào trong.

Bên ngoài ngôi mộ được thiết kế rào chắn cẩn thận
Bên ngoài ngôi mộ được thiết kế rào chắn cẩn thận

Ở tuổi 92 nhưng sức khỏe của ông Lương vẫn khá minh mẫn. Ông thường xuyên giúp đỡ người làng mỗi khi họ có việc cần nhờ vả như tới kiểm tra sức khỏe hoặc cần kê đơn thuốc. Nhiều người tới nhờ ông bắt mạch cũng khỏi bệnh.

Lúc còn khỏe, ông Lương vẫn kê đơn bốc thuốc cho người dân trong làng
Lúc còn khỏe, ông Lương vẫn kê đơn bốc thuốc cho người dân trong làng

Ông Lương cho biết, vì tuổi cao sức yếu không biết sẽ "ra đi" khi nào, vài năm trước, ông cẩn thận làm vài mâm cỗ mời người làng tới ăn. Ông hi vọng nếu không may mất đột ngột ở bên ngoài, những người này có thể đưa ông về đúng ngôi mộ của mình.

Huy Hoàng

Theo Od