Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Nhiệt độ xuống thấp, dao động khoảng 23 - 25 độ C, người dân Đà Nẵng bắt đầu mang áo ấm, mũ lên, bao tay… khi ra phố để tránh cái lạnh của những ngày cuối năm.

Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 1

Ghi nhận trong 2 ngày gần đây, nhiệt độ ở Đà Nẵng luôn dao động ở mức 23-25 độ C - thấp nhất từ đầu năm, một số nơi có mưa nhỏ, khiến người đi đường cảm nhận rõ thời tiết se lạnh (Ảnh: Nguyễn Tri).

Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 2
Khi di chuyển trên những cây cầu ở Đà Nẵng, thời tiết lạnh cùng với gió thổi mạnh từ biển khiến người đi đường cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 3
Người dân ra đường luôn phải mang áo khoác, che thêm áo mưa để đối phó với thời tiết lạnh và những trận mưa bất chợt đầu đông (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 4
Người dân tập thể dục, nhất là những người lớn tuổi, tại vỉa hè đường Bạch Đằng khoác thêm lớp áo để giữ nhiệt (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 12/11, thời tiết Đà Nẵng nhiều mây không mưa, nhiệt độ dao động từ 23 - 25 độ C (Ảnh: Nguyễn Tri).

Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 6
Dù nhiệt độ không quá thấp nhưng người dân Đà Nẵng cảm nhận được cái lạnh rõ rệt bởi trước đó là những chuỗi ngày nắng kéo dài, không có khoảng thời gian giao mùa (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 7
Các em nhỏ ra đường được bố mẹ khoác thêm áo ấm, đeo thêm bao tay, tất chân để giữ gìn sức khỏe (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 8
Người đi đường co ro vì cái lạnh đầu mùa (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người Đà Nẵng co ro trong thời tiết se lạnh đầu mùa - 9
Dù thời tiết lạnh, nhiều người trẻ vẫn lựa chọn cà phê ở vỉa hè, góc phố… để vừa trò chuyện, vừa hít hà không khí se lạnh (Ảnh: Nguyễn Tri).