Người Đà Lạt vẽ bích họa, tưởng nhớ 3 chiến sĩ hy sinh tại vụ cháy ở Hà Nội

Đặng Dương

(Dân trí) - Xúc động trước sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại Hà Nội, một người dân tại TP Đà Lạt quyết định biến bức tường nhà mình thành bức bích họa tri ân, tưởng nhớ.

Chủ nhân của bức tranh tường ý nghĩa này là ông Nguyễn Anh Sinh (sinh năm 1968), đường Thông Thiên Học, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Sinh, bức tranh tường cao khoảng gần 5m, bề ngang rộng hơn 6,5m vẽ hình 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đang làm nhiệm vụ cứu hỏa. Trong đó, một người ôm một em bé chạy ra khỏi đám cháy, 2 người còn lại thì cầm vòi cứu hỏa lao vào đống lửa.

Người Đà Lạt vẽ bích họa, tưởng nhớ 3 chiến sĩ hy sinh tại vụ cháy ở Hà Nội - 1

Bức tranh cơ bản đã hoàn thành trong ngày 5/8 (Ảnh: Chi Mai).

Bức tranh tường được lấy cảm hứng từ sự việc 3 cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Hà Nội ngày 1/8 vừa qua. Đặc biệt, bức tranh được vẽ lên tường của căn nhà- nơi gia đình ông Sinh bày bán thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Theo ông Sinh, gia đình ông vốn kinh doanh, thiết kế, thi công các thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã 5 năm. Bản thân ông cũng tham gia vào đội tự quản, hỗ trợ công tác chữa cháy tại huyện Lạc Dương nên ông thấu hiểu những vất vả, nguy hiểm của công việc này.

Người Đà Lạt vẽ bích họa, tưởng nhớ 3 chiến sĩ hy sinh tại vụ cháy ở Hà Nội - 2

Chiều 5/8, 5 họa sĩ và người hỗ trợ hoàn thiện những phần còn lại của tấm bích họa (Ảnh: Chi Mai).

Từ hơn một tháng trước, vợ chồng ông có ý định đặt in một tấm biển quảng cáo các thiết bị PCCC mà gia đình kinh doanh để treo lên bức tường.

Đến ngày 1/8, khi đọc được thông tin về vụ hỏa hoạn ở Hà Nội khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ, ông rất xúc động và xót xa, thương tiếc, nhưng cũng biết ơn và tự hào.

Ngay sau đó, ông Sinh đã có ý tưởng thay thế hình quảng cáo các thiết bị mà gia đình kinh doanh thành một bức tranh tường lấy cảm hứng từ hình ảnh 3 chiến sĩ lao vào biển lửa giúp dân mà không màng nguy hiểm. Sau gần 5 ngày triển khai, với sự làm việc tích cực của 5 họa sĩ, người hỗ trợ, đến chiều 5/8, bức tranh cơ bản đã hoàn thành.

Người Đà Lạt vẽ bích họa, tưởng nhớ 3 chiến sĩ hy sinh tại vụ cháy ở Hà Nội - 3

Vợ chồng ông Sinh cũng quyết định không treo logo công ty lên như mục đích quảng cáo ban đầu mà sẽ chỉ có bức tranh này (Ảnh: Ngô Anh Sinh).

"Ý nghĩa lớn nhất của bức tranh là nhằm tri ân, tưởng nhớ tới 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn cảnh báo với người dân, nâng cao ý thức cảnh giác trước "giặc" lửa. Chúng tôi cũng mong muốn người dân sẽ ghi nhớ về sự hy sinh, cống hiến của những người làm công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn", ông Sinh tâm sự. 

Nhiều người không khỏi xúc động vì bức bích họa khiến họ liên tưởng đến câu chuyện về 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại một quán karaoke ở Hà Nội vừa qua