Kiếm chục triệu đồng mỗi ngày nhờ... kỳ cọ ghét bẩn cho người khác

(Dân trí) - Với tấm khăn bông và kỹ thuật thuần thục, mỗi ngày ông Kim - một nhân viên trong cửa tiệm spa ở Hàn Quốc có thể kiếm tới hàng chục triệu đồng nhờ việc kỳ cọ ghét bẩn trên cơ thể người khác.

Nghề lạ: Kỳ cọ ghét bẩn cho người khác kiếm chục triệu đồng mỗi ngày

Mới đây, chương trình Ordinary Millionaire của đài truyền hình Hàn Quốc đã phát sóng về câu chuyện của ông Kim Sang Seob, một nhân viên chuyên đảm nhận công việc kỳ cọ cho khách, làm việc tại tiệm spa. Điều bất ngờ hơn cả khi ông tiết lộ có thể thu nhập tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày nhờ công việc kỳ lạ này.

Kỳ cọ ghét bẩn cho khách là một phương pháp chăm sóc da truyền thống và phổ biến tại Hàn Quốc, thường thấy trong các phòng tắm công cộng. Đó là một miếng khăn bông nhỏ, được thiết kế khá giống với giấy nhám để kỳ cọ cơ thể, tẩy tế bào chết.

Ông Kim có thể kiếm hàng chục triệu mỗi ngày nhờ việc kỳ ghét bẩn cho người khác
Ông Kim có thể kiếm hàng chục triệu mỗi ngày nhờ việc kỳ ghét bẩn cho người khác

Ông Kim Sang Seob đã theo đuổi công việc này suốt 35 năm qua. Khi tròn 20 tuổi, một lần tình cờ ông nhìn thấy mẩu quảng cáo tuyển người tại một phòng tắm công cộng và bắt đầu theo đuổi nó. Dần dần theo thời gian, ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm cần thiết và trở thành “bậc thầy” trong nghề này.

Mỗi ngày của ông Kim bắt đầu với lịch cọ người cho khách gần như kín mít. Theo lời ông Kim, thu nhập hàng tháng của ông lên tới gần 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) sau khi đã trừ chi phí lương cho 8 nhân viên của spa. Điều này có nghĩa, mỗi ngày ông có thể kiếm tới hàng chục triệu đồng.

Ông đang là bậc thầy ở nghề nghiệp đặc biệt này
Ông đang là bậc thầy ở nghề nghiệp đặc biệt này

Từng may mắn xuất hiện trong show "Master of Living" của đài truyền hình SBS, ông Kim nhanh chóng nổi tiếng. Nhiều khách đến phòng tắm chủ yếu với mục đích nhờ “bậc thầy” lão luyện này tới kỳ cọ giúp. Với kỹ năng thuần thục điêu luyện cùng kinh nghiệm dày dặn, những khách hàng nào “qua tay” ông Kim phục vụ khó lòng thấy khó chịu.

Ông Kim cho biết, giới trẻ Hàn ngày nay chẳng mấy ai mặn mà với công việc này, dù những người bắt đầu với công việc có thể kiếm gần 30.000 USD mỗi năm. Con số này tương đương với mức lương của hầu hết các công ty có tên tuổi ở Hàn Quốc đưa ra.

Ông Kim cho hay, bản thân rất mong muốn tìm được “truyền nhân” để đào tạo trở thành người kế tiếp. “Chưa bao giờ tôi nghĩ đang đi kỳ cọ người cho khách. Tôi chỉ coi nó đơn giản là một môn nghệ thuật, và mỗi cơ thể trước mắt là một tác phẩm do mình tạo nên”, ông bộc bạch.

Huy Hoàng

Theo koreaboo/News