Mang Trung thu đến với bệnh nhi nghèo và trẻ em nhà mở

(Dân trí) - Những chiếc lồng đèn nhỏ xinh, bánh trung thu còn sực nức mùi thơm và nào là sữa, bún, phở... đã được chuyển tận tay đến các cháu thiếu nhi ở chùa và bệnh viện để các bé ấm lòng hơn trong đêm "đón chị Hằng" năm nay...

Cơn mưa nặng hạt bất ngờ trong buổi trưa tại Sài Gòn cũng không khiến chúng tôi chùng lòng khởi động hành trình "chở" Tết Trung thu đến với những đứa bé không may mắn trong cuộc sống. Chùa Kỳ Quang II (154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TPHCM) đón chúng tôi trong không gian "rộn rã" xen lẫn tiếng cười, tiếng khóc của các bé.

Mang Trung thu đến với bệnh nhi nghèo và trẻ em nhà mở - 1

Ngồi nghe Sư trụ trì Sa môn Thích Thiện Chiếu - Trần Văn Châu kể về cơ duyên của từng đứa trẻ hiện diện ở Nhà mở này mới thấy phận người thật phù du.

Nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi còn chưa rụng rốn. Vậy mà, chúng còn may mắn hơn khi cơ thể, trí tuệ phát triển bình thường so với những đứa trẻ bị não úng thuỷ, đầu to, chân tay co quắp, thần kinh không ổn định.

Các cháu nằm đấy trong nỗi xót xa và ánh mắt ái ngại của những tấm lòng trắc ẩn.

Trong khi đó, những đứa trẻ khác thì líu lo bên những phần quà. Nào là bánh trung thu Sweethome, lồng đèn Cháo Cây Thị, Đèn Kibu, Sữa Nutifood, Mì Doremon, Phở Đệ Nhất... khiến không ít đứa trẻ tròn xoe mắt ngắm nhìn phần quà của mình.

Chúng say mê theo từng động tác lắp lồng đèn của các anh chị trong đoàn thiện nguyện. Chúng vui như được người thân đến đây và ở lại cùng chúng đón chị Hằng. Chúng hết leo lên lưng rồi bá cổ, tì vai những người lần đầu gặp mà như thân nhau tự thuở nào. Nhìn các cháu mân mê từng món quà với nụ cười giòn tan, khó ai tin rằng đằng sau tâm hồn trẻ thơ non nớt, trong sáng ấy là cả một khoảng trống mà không ai có thể bù đắp được...

Sau 50 phần quà cho các cháu ở nhà mở chùa Kỳ Quang, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình mang Trung thu sớm đến các cháu không may mắn phải điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

Những cha mẹ trẻ nhưng thân thể mệt nhoài khi phải ngày qua ngày cùng con thơ dại vượt qua bệnh tật. Những bà nội, ngoại bạc đầu lại thêm thâm quầng đôi mắt vì thức canh từng giấc ngủ của cháu yêu. Nước mắt chảy xuôi, bao nhọc nhằn sẽ chóng tan khi nhịp tim đều đặn, nụ cười trở lại trên môi con trẻ.

Mang Trung thu đến với bệnh nhi nghèo và trẻ em nhà mở - 2

Cầm món quà trên tay trong mùa Trung thu, cháu nào cũng lộ rõ sự vui mừng. Có những phụ huynh đi nhận quà mà không có con trẻ đi theo với lời phân trần cháu bị bệnh nặng không thể ra khỏi giường bệnh được nên cha mẹ nhận thay.

"Dù phải ở trong bệnh viện nhưng được đón Trung thu thế này là niềm vui lớn của con tôi. Biết đâu đây là liều thuốc tinh thần giúp cho con tôi có động lực chống chọi với bệnh tật và chóng qua cơn nguy kịch này", chị K.A, mẹ của một bệnh nhi tâm sự.

Trước đó, báo Dân trí cũng đã gửi nhiều phần quà trung thu đến các cháu thiếu nhi thông qua giám mục Nhà thờ Gỗ Kon Tum và chùa Thiên Tràng (Ninh Hải, Ninh Thuận).

Ngần ấy số quà trong sự cố gắng, nỗ lực của chúng tôi chỉ là muối bỏ bể so với danh sách dài đằng đẵng của các cháu ở Chùa lẫn Bệnh viện. Mỗi hành trình đi qua, chúng tôi tin rằng sẽ còn có nhiều người đồng hành, tiếp bước để mọi trẻ em trên khắp mọi miền được vô tư phá cổ, rước đèn đón chị Hằng trong tiếng trống lân rộn rã, nụ cười giòn tan.

Dưới đây là những hình ảnh các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu trong Nhà mở và Bệnh viện mà PV Dân trí ghi lại:

Sư trụ trì Sa môn Thích Thiện Chiếu - Trần Văn Châu đùa cùng các cháu
Sư trụ trì Sa môn Thích Thiện Chiếu - Trần Văn Châu đùa cùng các cháu
Các bé rất thích lồng đèn
Các bé rất thích lồng đèn

Các em nhỏ hết leo lên lưng rồi bá cổ, rồi tì vai những người lần đầu gặp mà như thân nhau tự thuở nào

Các em nhỏ hết leo lên lưng rồi bá cổ, rồi tì vai những người lần đầu gặp mà như thân nhau tự thuở nào

Sau khi trao quà ở chùa Kỳ Quang II, báo Dân trí tiếp tục hành trình mang Trung thu yêu thương đến với các cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng I
Sau khi trao quà ở chùa Kỳ Quang II, báo Dân trí tiếp tục hành trình mang Trung thu yêu thương đến với các cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng I
Kiểm tra cẩn thận từng phần quà trước khi trao cho các cháu
Kiểm tra cẩn thận từng phần quà trước khi trao cho các cháu
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện VPPN báo điện tử Dân trí trao quà và thăm hỏi, động viên các cháu
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện VPPN báo điện tử Dân trí trao quà và thăm hỏi, động viên các cháu
Mang Trung thu đến với bệnh nhi nghèo và trẻ em nhà mở - 9
Nhiều cháu bệnh nặng nằm tại giường nên bố mẹ phải đi nhận quà thay
Nhiều cháu bệnh nặng nằm tại giường nên bố mẹ phải đi nhận quà thay

Số quà bé nhỏ tới các cháu nhỏ thiệt thòi với mong muốn các bé có thêm niềm vui dịp Trung thu này.

Số quà bé nhỏ tới các cháu nhỏ thiệt thòi với mong muốn các bé có thêm niềm vui dịp Trung thu này.

Bài: Công Quang

Ảnh: Nguyễn Quang