Mái ấm kiến tạo những ước mơ

Từ Thanh Hóa, Đak Lak, Đà Nẵng, Bình Phước, Bến Tre, Cần Thơ… đến khu vực vùng ven TPHCM đều đã ghi “dấu chân” những chuyến hành trình của sự lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu … để từ đó mang đến các giá trị sống tích cực, lạc quan, truyền cảm hứng cho cộng đồng, đồng thời khơi gợi tình thương, tính nhân văn trong mỗi con người.

Sau hơn một năm xây dựng và triển khai, chương trình Mái ấm PNJ của Quỹ từ thiện PNJ thuộc công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho bà con nghèo khắp cả nước bằng 39 ngôi nhà gạch vững chãi đủ che nắng mưa. Điều quan trọng hơn hết chính là giá trị tinh thần mà PNJ mang lại cho những người dân nghèo - đó là niềm tin, sự lạc quan để kiến tạo nên những ước mơ khi cuộc sống đã an cư.

Chuyến xe mang nhiều mơ ước

Với triết lý kinh doanh “Đặt lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp”, trong 28 năm trên thương trường PNJ luôn hoàn thành tốt triết lý đó, thể hiện qua nhiều hoạt động vì cộng đồng có chiều sâu và mang lại kết quả tích cực. Qua quan sát và lắng nghe, Quỹ Từ thiện PNJ nhận ra nhu cầu về nhà ở rất lớn của đại đa số gia đình người nghèo khắp cả nước, mặc dù nhiều năm qua đã có rất nhiều tổ chức đeo đuổi chương trình từ thiện này. Vì lý do đó, chương trình xây dựng Mái ấm PNJ ra đời, giúp những người khó khăn trong xã hội có được một ngôi nhà để an cư lập nghiệp.

Mái ấm kiến tạo những ước mơ - 1
Kể từ khi chương trình khởi động vào giữa năm 2015 đến nay (tháng 7/2016), đã có 39 Mái ấm PNJ được xây dựng trên khắp cả nước, giúp 39 gia đình có được giấc ngủ an lành dưới mái nhà an toàn
Kể từ khi chương trình khởi động vào giữa năm 2015 đến nay (tháng 7/2016), đã có 39 Mái ấm PNJ được xây dựng trên khắp cả nước, giúp 39 gia đình có được giấc ngủ an lành dưới mái nhà an toàn

Từ Thanh Hóa, Đak Lak, Đà Nẵng, Bình Phước, Bến Tre, Cần Thơ… đến khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đều đã ghi “dấu chân” các chuyến xe của Quỹ Từ thiện PNJ – những chuyến hành trình của sự lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu … để từ đó mang đến các giá trị sống tích cực, lạc quan, truyền cảm hứng cho cộng đồng, đồng thời khơi gợi tình thương, tính nhân văn trong mỗi con người.

Kiến tạo những ước mơ và hoài bão sống

Trên hành trình sẻ chia đó, các thành viên đi cùng chương trình Mái ấm PNJ đã lắng nghe và cảm thông với nhiều câu chuyện vui buồn khác nhau của các hộ gia đình khó khăn. Từ những vùng núi xa xôi, nơi mà người dân vẫn sống với thói quen “tự cung tự cấp” như gia đình chị H’Binh Đăk Căt ở huyện Lăk (Đak Lak) khiến cho cái nghèo, cái khổ đeo bám đằng đẵng mấy chục năm đến những gia đình như chị Thị Phương ở Bình Phước – sống trong một túp lều xiêu vẹo trong rừng điều heo hút….đã làm cho các thành viên của Quỹ Từ thiện PNJ chạnh lòng thương cảm. Về Trà Vinh, câu chuyện về ông Thạch Sưa – người đàn ông không được minh mẫn về tinh thần mà còn phải nuôi đứa con bị bệnh tâm thần – phải ngủ trong cái chuồng bò của hàng xóm…càng thôi thúc Quỹ Từ thiện PNJ phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống cho những con người tội nghiệp này.

​TGĐ PNJ – bà Cao Thị Ngọc Dung mở rộng cánh cửa để đón mẹ con chị Phương bước vào ngôi nhà mới mang tên Mái ấm PNJ
​TGĐ PNJ – bà Cao Thị Ngọc Dung mở rộng cánh cửa để đón mẹ con chị Phương bước vào ngôi nhà mới mang tên Mái ấm PNJ

Từ những chuyến đi thực tế để xác minh, tìm hiểu… Quỹ từ thiện PNJ đã phác thảo kế hoạch liên kết cùng các chính quyền địa phương để xây dựng ngay những ngôi nhà mới cho họ. Chỉ mấy tháng sau khi Mái ấm PNJ hoàn thành, nhìn hình ảnh con chị H’Binh Đăk Căt và con anh chị Thị Phương vô tư chạy nhảy trong ngôi nhà gạch mới, nhìn hai cha con ông Thạch Sưa có chỗ ngủ ấm áp trong nhà còn thơm mùi vôi mới, mới thấy ý nghĩa của chương trình Mái ấm PNJ.

Mái ấm kiến tạo những ước mơ - 4
Những Mái ấm PNJ được trao tặng đến những phận người tưởng như đã mất hết cơ hội “an cư lạc nghiệp” giống như hành trình kỳ diệu của những câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường
Những Mái ấm PNJ được trao tặng đến những phận người tưởng như đã mất hết cơ hội “an cư lạc nghiệp” giống như hành trình kỳ diệu của những câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường

39 Mái ấm PNJ đã hoàn thành là một tín hiệu vui cho chặng đường hơn một năm PNJ triển khai thực hiện chương trình. Nỗi thắc thỏm của nhiều gia đình khi phải ngủ trong những mái lá xiêu vẹo ẩm thấp và nguy hiểm đã biến mất, thay vào đó giờ đây họ đã yên tâm chăm lo cho con cái học hành đàng hoàng. Rõ ràng Quỹ Từ thiện PNJ không chỉ trao gửi một cuộc sống khác cho họ mà còn đem đến niềm tin, giúp những người dân nghèo có sự lạc quan, hy vọng và thêm động lực để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Công trình Viên gạch hồng: việc làm nhỏ, sức mạnh to

Để xây dựng nên các Mái ấm PNJ, ngoài ngân sách từ Qũy từ thiện PNJ thì công trình Viên gạch hồng cũng đã được phát động để kêu gọi các Mạnh Thường Quân chung tay đóng góp cũng như tranh thủ từ sức mạnh của hơn 3.500 CB.CNV PNJ và hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc.

Một buổi hội thu “Viên gạch hồng” với mỗi 1.000 đồng ủng hộ là góp thêm 01 viên gạch để xây tặng nhiều Mái ấm PNJ cho người nghèo cả nước
Một buổi hội thu “Viên gạch hồng” với mỗi 1.000 đồng ủng hộ là góp thêm 01 viên gạch để xây tặng nhiều Mái ấm PNJ cho người nghèo cả nước

Cùng thông điệp “Với mỗi một ngàn đồng, bạn đã đóng góp một viên gạch hồng để xây dựng nên các mái ấm cho đồng bào khó khăn khắp cả nước” PNJ đã thực hiện nhiều mô hình Mái ấm đặt ở mỗi phòng ban thuộc công ty, các cửa hàng….để mong chương trình có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hằng tháng, các buổi hội thu Mái ấm PNJ diễn ra tại hội sở chính đã góp nhặt nhiều “viên gạch” để xây dựng ngày càng nhiều Mái ấm – nơi kiến tạo những ước mơ cho nhiều người.

Xem phóng sự về Mái ấm PNJ tại: https://www.youtube.com/watch?v=4q8DQKLOY-E

Huỳnh Công