Lên Hồ Gươm học tiếng Anh, cô gái Việt bất ngờ lấy được chồng Mỹ

PV

(Dân trí) - Cô gái quê Sơn La quen chàng trai người Mỹ Henry trong một lần tới Hồ Gươm học tiếng Anh. Cả hai mới đây đã tổ chức một đám cưới đậm chất Việt.

Lò Thị Thúy (26 tuổi, Sơn La) và chú rể Henry (24 tuổi, người Mỹ) mới đây đã tổ một chức đám cưới hạnh phúc tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Mẹ và bà của chú rể đã mặc trang phục người Thái khi đến đón dâu khiến nhiều người bất ngờ, chú ý.

Lên Hồ Gươm học tiếng Anh, cô gái Việt bất ngờ lấy được chồng Mỹ - 1
Bà và mẹ chú rể duyên dáng trong trang phục của người Thái (Ảnh: Đạt Key).

Cô dâu Lò Thị Thúy cho biết: "Tôi rất xúc động, biết ơn và trân trọng tình cảm của mẹ chồng và bà dành cho mình. Trước khi diễn ra lễ cưới, hai gia đình đã trò chuyện trực tuyến để bàn bạc về việc tổ chức các nghi lễ thích hợp.

Gia đình của Henry đặc biệt tôn trọng nền văn hóa truyền thống Việt Nam và hào hứng trước những nghi thức trong đám cưới, bao gồm cả nghi lễ tằng cẩu. (Lễ tằng cẩu hay còn gọi là lễ búi tóc ngược, được tiến hành tại nhà cô dâu, đánh dấu bước ngoặt của người con gái Thái khi đến tuổi kết hôn)".

Lên Hồ Gươm học tiếng Anh, cô gái Việt bất ngờ lấy được chồng Mỹ - 2
Đôi uyên ương trao nhau lễ cưới trước sự chứng kiến của gia đình hai bên (Ảnh: Đạt Key).

Kể lại chuyện tình của mình, cô dâu người Sơn La cho biết, 5 năm trước, cô và chồng ngoại quốc tình cờ gặp nhau trong một buổi học tiếng Anh ngoại khóa trên Hồ Gươm.

Để luyện khả năng giao tiếp, cô đã chủ động làm quen, nói chuyện với Henry. Henry khi đó đến Hà Nội tham quan các cảnh đẹp của Thủ đô. Anh không quên ghé Hồ Gươm vì đây là một địa điểm check-in nổi tiếng của nhiều khách Tây.

"Lần đầu gặp anh, tôi đơn giản chỉ là muốn tìm một người nước ngoài để thực hành giao tiếp tiếng Anh. Sau khi trò chuyện, tôi biết anh cũng muốn học tiếng Việt nên trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Tôi dạy anh tiếng Việt, ngược lại anh chia sẻ các kiến thức tiếng Anh với tôi. Trong quá trình ấy, hai bên trò chuyện và nhận ra có nhiều sở thích, suy nghĩ giống nhau.

Anh rất cởi mở, ấm áp và rất tích cực. Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Sau đó, tôi nhận lời tỏ tình và bắt đầu chặng đường yêu xa trong 5 năm", Thúy chia sẻ.

Vì khoảng cách địa lý, mỗi năm họ chỉ có thể gặp nhau từ 1 đến 2 lần. Đặc biệt, thời điểm Covid-19 bùng phát, họ mất 2 năm mới có thể gặp lại.

Cặp đôi chủ yếu trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày thông qua mạng xã hội. Do lệch múi giờ, mỗi người có một công việc riêng nên họ phải sắp xếp thời gian để có thể liên lạc với nhau.

"Khi quyết định tìm hiểu và tiến xa, chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, quan điểm khác nhau.

Đôi lúc, tôi và anh ấy cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng khi nghĩ lại lý do bắt đầu, cả hai đều ngồi lại để giải quyết vấn đề khúc mắc", Thúy chia sẻ.

Lên Hồ Gươm học tiếng Anh, cô gái Việt bất ngờ lấy được chồng Mỹ - 3

Gia đình cô dâu trao cho gia đình chú rể những món đồ truyền thống trong lễ cưới (Ảnh: Đạt Key).

Biết tin Thúy và Henry quyết định về chung một nhà, gia đình hai bên hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, bố mẹ Thúy có chút lo lắng khi con gái đi lấy chồng xa.

Chú rể người Mỹ cũng nhanh chóng làm quen và hòa nhập với văn hóa truyền thống Việt Nam. Anh có dịp tham dự những ngày lễ tết quan trọng cùng gia đình Thúy, cùng gói bánh chưng, uống rượu cần và ăn các món đặc sản…

Sau đám cưới, Thúy chia sẻ, cô và chồng vẫn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Diễm Quỳnh