Làm đám cưới với… chó

(Dân trí) - Mới lên 7 tuổi nhưng một bé gái sinh sống tại bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ đã được gia đình tổ chức cho một đám cưới linh đình. Tuy nhiên, điều lạ lẫm hơn là chú rể lại là một… chú khuyển.

Đám cưới của em Shivam Munda được tiến hành theo đúng nghi thức tổ chức một đám cưới thông thường của người Santhal. Toàn bộ bạn bè của gia đình cũng như người dân trong vùng phải tham gia một nghi lễ truyền thống kéo dài trong 3 ngày liền. Trong lúc mọi người nhảy múa, em bé và chú rể là con chó lên 3 tuổi được 2 người phụ nữ khoẻ mạnh bế trên tay và cùng nhảy theo.

 

Câu chuyện lạ trên bắt nguồn từ một quan niệm của người dân thuộc bộ lạc Santhal. Họ cho rằng ở trẻ em, nếu răng trên mọc trước răng dưới sẽ là một điềm gở, một tín hiệu không tốt cho cuộc sống sau này của đứa trẻ. Chỉ có cách duy nhất làm đám cưới với một con chó mới mới có thể loại bỏ những điều xấu xảy ra trong tương lai.

 

Bà Neeta, bà ngoại của Shivam Munda cho biết: “Đây là một phong tục được truyền từ đời này sang đời khác và chúng tôi phải làm theo. Người Santhal tin rằng hôn lễ với một con chó sẽ mang lại may mắn và loại bỏ ánh mắt nhòm ngó của tử thần”.

 

VTH

Theo Reuters