Kiến trúc sư “hô biến” nhà máy xi măng cũ kĩ thành nơi ở khiến ai cũng phải ghen tị
(Dân trí) - Khi kiến trúc sư Ricardo Bofill bắt gặp nhà máy xi măng đổ nát vào năm 1973, ông ngay lập tức nhìn thấy nhiều điều thú vị ở nơi nay. La Fábrica được sinh ra như thế, và trong gần 45 năm sau, cấu trúc này đã được biến đổi thành một ngôi nhà ở độc đáo đầy ngưỡng mộ.
Nhà máy xi măng nằm phía ngoài thành phố Barcelona, từng một thời là nguồn gây ô nhiễm suốt thời kì chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dẫn tới việc nó phải đóng cửa. Ricardo Bofill và đội ngũ của ông đã mua lại và sửa chữa rất nhiều. Nhà máy được trang hoàng với cây trồng, nội thất để trở thành một không gian sống và làm việc hiện đại.
La Fábrica vẫn tiếp tục được hoàn thiện cho đến tận bây giờ theo những sáng tạo về tương lai của Bofill. Các ống khói công nghiệp một thời xả khói bụi bây giờ được thay thế với thật nhiều cây xanh – một ví dụ tuyệt đẹp về sự biến đổi của những người dám sáng tạo trong suy nghĩ.
Vào năm 1973, kiến trúc sư người Tây Ban Nha Ricardo Bofill đã mua lại một nhà máy xi măng có từ thời thế chiến thứ nhất ở gần Barcelona
Ông ngay lập tức nhìn thấy tiềm năng của nó và bắt tay vào cải tạo
Sau nhiều năm cải tạo từng phần, đội của ông đã bắt đầu đưa nội thất vào bên trong để tạo ra không gian sống hiện đại.
Nhà máy đã được cải tạo trở thành một nơi ở độc đáo và đáng ngưỡng mộ
“Nhà máy xi măng là nơi làm việc hoàn hảo”, Bofill viết trên website chính thức của mình
Mỗi phòng được thiết kế với kiến trúc riêng, không có phòng nào giống với phòng nào
“Tôi thích một vũ trụ khép kín, nơi mà tôi được bảo vệ khỏi cuộc sống hàng ngày bên ngoài”, Bofill viết
“Cuộc sống ở đây tiếp diễn liên tục, không có mấy khác biệt giữa công việc và giải trí”
Ngôi nhà có rất nhiều khu vực để thư giãn cả bên trong và bên ngoài
Không gian làm việc cũng rất quan trọng. Nhóm của Bofill sử dụng một phần trong nhà máy để làm nơi hoạt động
Không gian bên ngoài bao phủ bởi cỏ, bạch đàn và cây oliu. Điều này tạo mang đến khía cạnh lãng mạn, độc đáo không giống với bất kì ngôi nhà nào.
Nhà bếp và phòng ăn nằm ở tầng trệt – là nơi gặp gỡ tụ họp của gia đình
Mặc dù đã có rất nhiều thay đổi, nhưng ngôi nhà vẫn tiếp tục được cải tạo cho đến hiện nay
Bufill ví sự phát triển liên tục của dự án giống như lối sống và sự sáng tạo của ông
La fábrica sẽ luôn có nhiều thứ để hoàn thành, đó là một phần của sự quyến rũ của ngôi nhà
Với sức sáng tạo không ngừng nghỉ của con người, mọi không gian đều có thể trở nên mới mẻ và tuyệt đẹp.
Thảo Nguyên
Theo Bored Panda