Giám đốc trẻ làm tủ quần áo “ai thừa đến ủng hộ ai thiếu đến lấy”

(Dân trí) - Thấu hiểu hoàn cảnh của những người nghèo mưu sinh trong giá rét, anh Đinh Huy Tưởng (Ninh Bình) đã tổ chức quyên góp quần áo mùa đông với khẩu hiệu “ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”.

Anh Đinh Huy Tưởng (28 tuổi) là giám đốc điều hành của một công ty ở thành phố Ninh Bình. Tuổi thơ anh cũng trải qua nhiều vất vả do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mùa đông đến, những đứa trẻ con nhà nghèo như anh ít khi được ăn mặc đủ ấm, được quàng những chiếc khăn len và đi những đôi giày mới nên thường co ro trong lạnh.

Tủ quần áo từ thiện ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy được đặt ngay trước bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình.
Tủ quần áo từ thiện "ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy" được đặt ngay trước bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình.

“Một ngày cuối năm nay, khi đi ngoài đường nhìn thấy những người nghèo mưu sinh giữa trời mưa rét, ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về. Tôi mong muốn thực hiện ý tưởng quyên góp quần áo mùa đông gửi đến những người khó khăn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và thực hiện như thế nào”, anh Tưởng nói.

Chàng giám đốc trẻ cho hay, thấy mô hình tủ quần áo “ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” trên mạng xã hội đúng như ý tưởng đang ấp ủ, thế rồi triển khai luôn kế hoạch. Ban đầu anh đăng thông tin lên trang cá nhân của mình kêu gọi mọi người giúp đỡ.

“Ngoài mục đích quyên góp quần áo còn xin ý kiến mọi người về địa điểm đặt ở nơi nào cho có nhiều người khó khăn nhất. ”, anh Tưởng chia sẻ.

Chỉ sau thời gian ngắn, thông báo của anh nhận được cả trăm lượt like (thích) và chia sẻ, hàng chục người mong muốn tham gia chương trình thiện nguyện và gửi quần áo cũ. Thế rồi anh bắt tay ngay vào thiết kế tủ quần áo.

Người mẹ chọn cho con gái yêu được một chiếc áo rất vừa và xinh xắn.
Người mẹ chọn cho con gái yêu được một chiếc áo rất vừa và xinh xắn.
Nhiều người vui mừng vì tìm được cho mình những bộ quần áo miễn phí phù hợp.
Nhiều người vui mừng vì tìm được cho mình những bộ quần áo miễn phí phù hợp.

Sẵn ở công ty có gia công về cơ khí nên anh mua được nguyên vật liệu làm tủ với giá rẻ. Kích thước tủ cao, rộng trên 2 mét, có bánh xe để tiện di chuyển. Toàn bộ kinh phí làm tủ hết khoảng 3 triệu đồng, anh tự bỏ tiền túi.

Làm xong tủ, anh mang ra cổng trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình (phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) đặt vì theo anh, địa điểm này nằm đối diện với bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình thường có rất nhiều bệnh nhân, người lao động nghèo.

Chỉ trong sáng ngày 21/1 anh đã tiếp nhận 7 bì quần áo cũ của những người ủng hộ. Ngày hôm nay, số lượng người đến cho và nhận quần áo tăng lên hàng trăm lượt. Trong đó chủ yếu là đồ mùa đông, còn lành lặn đã giặt giũ sạch sẽ.

Thấy chương trình ý nghĩa, nhiều bạn trẻ đã tự nguyện tham gia làm nhiệm vụ phân loại, gấp gọn quần áo cho vào tủ. Xong công việc mọi người lại rời đi để cho những người đến nhận quần áo cảm thấy thoải mái.

Nhiều người dân thấy tủ quần áo rất ý nghĩa nên mang quần áo mới đến ủng hộ.
Nhiều người dân thấy tủ quần áo rất ý nghĩa nên mang quần áo mới đến ủng hộ.

“Tủ quần áo sẽ được thực hiện đến thời điểm giáp tết, cho đến khi nào không còn người đến nhận nữa mới thôi”, vị giám đốc trẻ tuổi nói.

Thái Bá