Giả làm tượng đá

(Dân trí) - Dưới bộ áo giáp cổ bọc lớp bụi dày, anh chàng người Đức lém lỉnh đã trà trộn vào đội quân tượng đá trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thật đến nỗi ngay cả nhân viên bảo vệ cũng khó lòng phát hiện ra.

Tác giả của trò đùa láu này là anh chàng sinh viên 26 tuổi Pablo người Đức, có tên Trung Quốc là “Mã Lâm”.

 

Hôm thứ 7 tuần trước, lần đầu tiên Bảo tàng Thiên An đem đội quân tượng đá hùng hậu của vua Tần Thủy Hoàng - một trong những phát hiện khảo cổ học lớn nhất Trung Quốc - ra trưng bày.  

 

Theo dòng khách tham quan, Pablo lọt qua cửa dễ dàng với bộ đồ nghề giấu sẵn trong túi. Sau đó, anh chàng láu lỉnh lẻn vào góc kín, thay đồ rồi nhảy qua hàng rào cách ly, trà trộn vào đám binh sĩ bất động trên quảng trường.

 

Giả làm tượng đá - 1
 

 

Bộ áo giáp đắp đất tiệp màu quá hoàn hảo, khiến ngay cả nhân viên an ninh chẳng mảy may nghi ngờ. “Tôi đã đến tận nơi anh ta đứng, nhìn quanh quẩn một hồi mà vẫn không nhận ra” - 1 bảo vệ kể lại.

 

Giả làm tượng đá - 2
 

 

Pablo cố gắng nín thở khi nhân viên bảo tàng ra sức tìm kiếm xung quanh, thậm chí ngay cả khi bị phát giác, anh chàng vẫn giả điếc không trả lời. Nhưng rốt cuộc, gã tượng đá giả mạo cũng bị lôi ra ngoài khu vực cấm.

 

Giả làm tượng đá - 3
 

 

Theo lời Pablo, anh có niềm đam mê binh lính từ hồi còn bé xíu. Ban đầu anh chàng này chỉ muốn chụp vài tấm hình cho vui, “nhưng lúc nhìn thấy đội quân tượng đất quá sống động và hùng hậu, tôi không thể kìm nén khao khát nhảy vào hầm mộ để xem cảm giác thật như thế nào”.

 

Vì chưa làm hư hỏng bất cứ pho tượng nào nên Pablo nhanh chóng được thả ra, sau khi ngồi nghe 1 bài giáo huấn ra trò từ lãnh đạo bảo tàng.

 

Thùy Vân

Theo AP