Đốt tất - báo hiệu mùa xuân về!

(Dân trí) - Những ngư dân ở vùng Annapolis đón chào ngày xuân đầu tiên trong năm bằng một tục lệ rất “tốn kém”: đốt tất cả tất chân để báo hiệu một mùa xuân ấm áp và không cần đeo tất khi đi thuyền.

Tục lệ này bắt đầu từ giữa năm 1980 khi một ngư dân ở Annapolis đã rất mệt mỏi với những ngày đông giá rét. Anh thường phải làm công việc bảo dưỡng máy móc cho tàu thuyền. Mơ tưởng về những ngày ấm áp sắp đến, ngư dân này cởi đôi tất đã bốc mùi để trên thùng sơn, châm lửa và uống một cốc bia để gột rửa sự vất vả.

 

Nghi lễ này giờ đây không chỉ được các ngư dân nghèo khổ áp dụng mà các chủ tàu giàu có cũng áp dụng để đón chào mùa xuân mới.

 

NH

Theo AP