Quảng Nam:

Dịch vụ bơm nước tận nhà đắt hàng thời “tê liệt” sau bão số 9

Công Bính – Ngô Linh

(Dân trí) - Sau bão số 9, nhiều địa phương tại Quảng Nam bị mất điện dài ngày ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, nhất là tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Dịch vụ dùng máy nổ “cấp điện” bơm nước tận nhà đắt hàng.

Sau siêu bão số 9, các cột điện nằm đổ la liệt, gây nên tình trạng mất điện kéo dài hầu hết các địa phương tại Quảng Nam.

Dịch vụ bơm nước tận nhà đắt hàng thời “tê liệt” sau bão số 9 - 1

Do ảnh hưởng của siêu bão số 9 đã làm hàng trăm trạm biến áp, cột điện ngã, gãy ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân

Việc mất điện dài ngày ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là vấn đề nước sinh hoạt; nước trở nên khan hiếm thời điểm này khi không có điện để bơm nước từ giếng đào hoặc giếng khoan.

Để có nước sử dụng tạm thời trong tình trạng “tê liệt” này, nhiều người dân đã sử dụng chiếc máy nổ để “cấp điện” lấy nước sinh hoạt phục vụ cho người dân.

Dịch vụ bơm nước tận nhà đắt hàng thời “tê liệt” sau bão số 9 - 2
Dịch vụ bơm nước tận nhà đắt hàng thời “tê liệt” sau bão số 9 - 3

Những chiếc máy nổ phát điện cung cấp nước sinh hoạt tạm thời rộ lên trong thời “tê liệt” do mất điện dài ngày

Với chiếc máy nổ được cột chặt trên xe máy hoặc trên xe kéo tự chế, nhiều người dân đã chủ động kéo máy nổ đến tận các gia đình để phát điện lấy nước sinh hoạt. Theo họ, chủ yếu lấy tiền xăng dầu cho máy nổ và xăng xe chạy khắp nơi, chứ tiền công thì không tính.

Theo anh Lê Văn Tân (xã Bình Nam, huyện Thăng Bình), do mất điện dài ngày nên gia đình anh và các hộ dân xung quanh rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Anh Tân đã đi thuê máy nổ phát điện chạy bằng xăng, rồi cả xóm gom góp người chút ít mua xăng dầu để phát điện lấy nước sinh hoạt.

Dịch vụ bơm nước tận nhà đắt hàng thời “tê liệt” sau bão số 9 - 4
Dịch vụ bơm nước tận nhà đắt hàng thời “tê liệt” sau bão số 9 - 5

Để giúp người dân có tạm nước sinh hoạt trong những ngày mất điện, hội Chữ thập đỏ và Đoàn thanh niên xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã mang nước đến tận nơi cho người dân

Rồi người này truyền tai người kia, người đến nhờ đi phát điện lấy nước ngày một nhiều. Anh Tân mới quyết định mượn chiếc xe kéo nhà hàng xóm, rồi khiêng máy phát điện để lên chạy từ xã này qua xã khác phát điện cho người dân.

“Một tiếng tôi lấy 60 ngàn đồng, tính ra mỗi hộ nhờ bơm nước đầy các bình thì khoảng 10-15 phút là xong một nhà. Chủ yếu là lấy tiền xăng dầu cho máy nổ và tiền xăng xe thôi. Hai ngày nay tôi chạy từ sáng sớm đến chiều tối mới về tới nhà, đến tối khuya nhiều hộ gọi điện nhưng mình phải hẹn lại buổi sáng chứ mất điện trời tối om thế này thấy gì mà chạy”, anh Tân nói.

Dịch vụ bơm nước tận nhà đắt hàng thời “tê liệt” sau bão số 9 - 6

Điện lực Quảng Nam cũng đang nỗ lực khắc phục sự cố, khôi phục sớm nhất điện sinh hoạt cho dân

Cũng như anh Tân, ông Lê Văn Chín (xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) cũng tất bật hai ngày nay để mang máy phát nổ đi khắp các nhà dân để cấp điện tạm thời lấy nước sinh hoạt. Không những cấp nước sinh hoạt, chiếc máy nổ của ông cũng cấp điện cho những hộ dân sửa chữa lại mái tôn bị đánh bay do bão.

Chiếc máy nổ cấp điện này ông mua hơn 2 năm, lúc trước chủ yếu để cấp điện cho vuông nuôi tôm của gia đình khi gặp sự cố mất điện. Nay tôm bán hết, chưa gầy lứa mới nên ông dùng nó chạy khắp xã để cấp điện tạm thời cho dân.

“Tôi chỉ lấy tiền xăng dầu cho máy nổ thôi, chạy suốt hai hôm nay đến tối mịt mới về nhà. Lắm lúc cũng mệt, nhưng người dân họ cứ gọi suốt rồi bảo nhà mất điện rồi biết làm sao sinh hoạt, mình cũng mủi lòng rồi đi tiếp. Nhà các cụ già neo đơn, hay hộ khó khăn thì tôi cấp miễn phí”, ông Chín chia sẻ.

Hiện nay, nhiều địa phương Quảng Nam vẫn bị mất điện kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ngoài dịch vụ kéo máy nổ đến tận nhà cấp nước sinh hoạt, dịch vụ cho thuê máy nổ phát điện hay các cửa hàng bán máy phát điện cũng nhộn nhịp, đắt hàng trong thời “tê liệt” này.

Bà Trần Thị Mại (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) cho biết: “Việc mất điện kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình, nhất là khi trong nhà còn có trẻ nhỏ mới sinh. Con trai tôi phải mua đèn pin dự phòng, điện thoại hết pin mất liên lạc phải chạy lên các cửa hàng có máy phát điện lớn để sạc nhờ, rồi nước sinh hoạt... Ngày xưa ở mỗi xóm có cái giếng đào dùng chung, nhưng giờ đã bị lấp, nên mỗi lần mất điện là cực vậy đó. Nói chung bất tiện đủ bề, hy vọng điện sớm được cấp phát lại”.