Cụt chân mà vẫn… trèo núi Everest

(Dân trí) - Một vận động viên trèo núi cụt cả hai chân vì sương giá nhưng vẫn chinh phục được đỉnh núi Everest sau chuyến hành trình 40 ngày.

Theo tờ The Mirror, người hướng dẫn viên trèo núi Mark Inglis, 47 tuổi người New Zealand, đã leo lên đến đỉnh núi cao nhất thế giới sau 40 ngày. Một trong hai chân giả của ông bị vỡ vì phải di chuyển nhiều.

 

Bà Anne, vợ của ông Mark, rất hãnh diện nói: “Suốt đời ông ấy đã mơ ước lập được kỳ tích này”.

 

Ông Mard đã bị gãy hai chân dưới và suýt mất mạng trong cơn bão tuyết Mount Cook lớn nhất từ trước đến nay ở New Zealand vào năm 1982. Nhưng, sau khi gặp nạn, ông lại trở thành người hướng dẫn viên trượt tuyết, trèo núi và đã dành được giải bạc môn trượt tuyết ở Sydney Paralympics dành cho người khuyết tật.

 

N.H

Theo Ananova