Cướp được chút tiền, người đàn ông trốn biệt ở hang 14 năm vì sợ ngồi tù

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi cướp được một chút tiền ở trạm xăng, vì sợ bị bắt phải vào tù, người đàn ông Trung Quốc đã trốn biệt tích trong hang sâu thuộc vùng núi hẻo lánh suốt 14 năm.

Một người đàn ông Trung Quốc đã thực hiện vụ cướp ở trạm xăng vào năm 2009 với số tiền thu được 156 nhân dân tệ (hơn 500 nghìn đồng). Và rồi, người này đã trốn biệt tích suốt 14 năm trong hang sâu thuộc vùng núi hẻo lánh để lẩn trốn cảnh sát.

Đó là câu chuyện của Liu Moufu đến từ ngôi làng nhỏ ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Ở độ tuổi ngoài 30, Liu cùng anh rể và một đồng phạm khác rủ nhau cướp trạm xăng. Sau khi cướp được 156 tệ, họ chi 60 tệ mua đồ ăn và pháo hoa. Số tiền còn lại, mỗi người nhận được 32 tệ (110 nghìn đồng).

Cướp được chút tiền, người đàn ông trốn biệt ở hang 14 năm vì sợ ngồi tù - 1
Hang sâu nơi Liu coi là nhà suốt 14 năm trốn chạy (Ảnh: Odd).

Không lâu sau, cảnh sát lần tìm ra dấu vết. Anh rể và đồng phạm của Liu đều bị bắt giữ. Vì lo sợ phải ngồi tù, Liu bỏ chạy. Nhưng anh ta không hề biết, 14 năm tiếp theo sống trong chính nhà tù do mình tạo ra.

Trong khi cảnh sát thẩm vấn người nhà, Liu kịp trốn vào hang động đá vôi nhỏ trên núi. Anh ta bắt đầu săn bắn, nhặt rác để kiếm ăn. Đôi lúc, Liu mạo hiểm về nhà để ăn trộm vài món lặt vặt như thịt hay khoai tây và gặp cha mẹ đôi chút. Liu còn cẩn thận chỉ về nhà vào những dịp lễ hội lớn vì biết rằng khi đó dân làng đều tập trung ở quảng trường chính. Nhưng ngay cả như vậy, Liu đôi lúc vẫn bị người khác phát hiện.

Hiện chưa rõ gia đình Liu có biết nơi anh ta ẩn náu hay không. Nhưng nếu biết, họ cũng chưa từng tới thăm và không báo cảnh sát vì biết luôn bị chính quyền giám sát.

Cướp được chút tiền, người đàn ông trốn biệt ở hang 14 năm vì sợ ngồi tù

Không còn ai bên cạnh, Liu sống lủi thủi một mình với vài con chó hoang mà anh ta nuôi dưỡng để chống lại thú dữ vào ban đêm. Nhiều năm trôi qua, Liu từng gặp khó khăn khi phải chịu đựng sự cô đơn và căng thẳng liên tục. Nhưng bằng cách nào đó, anh ta xoay sở để sống như một ẩn sĩ suốt 14 năm.

Dù mẹ và vợ nhiều lần khuyên nhủ nhưng Liu vẫn từ chối. Chỉ mãi tới năm nay, Liu tự nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong đời. Cuộc sống chui lủi khiến anh ta không được nhìn thấy cha lần cuối trong đám tang, bỏ lỡ cả đám cưới con trai và thậm chí chưa từng gặp mặt cháu trai ruột của mình. Vào tháng trước, Liu quyết định đi đầu thú.

"Giờ tôi đã hơn 50 tuổi rồi. Sức khỏe của vợ tôi không tốt và tôi đã có một cháu trai rất kháu khỉnh. Tôi muốn được sống cuộc đời bình thường", Liu bộc bạch.

Cướp được chút tiền, người đàn ông trốn biệt ở hang 14 năm vì sợ ngồi tù - 2
Hơn chục năm lẩn trốn, cuối cùng người đàn ông quyết định ra đầu thú (Ảnh: Odd).

Sau đó, người đàn ông đã dẫn cảnh sát tới hang động nhỏ, nơi anh coi là nhà suốt 14 năm qua. Nó nằm sâu trong một vùng rừng núi, cách khu định cư gần nhất có người sống khoảng 10km. Tuy nhiên, Liu nói, bất cứ khi nào nghe thấy tiếng động đáng ngờ, anh ta liền rời khỏi hang và trốn sâu hơn trong rừng.

Dù thời gian trôi qua khá lâu, nhưng Liu vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp. Anh ta đã tự kết án mình với cuộc sống ẩn dật suốt 14 năm, nhưng vẫn có nguy cơ ngồi tù tối thiểu 3 năm với tội danh của mình. Vào thời điểm tiến hành vụ cướp, Liu còn sử dụng vũ khí, nên tổng hình phạt có thể lên tới 10 năm. 

Các luật sự cho biết, tuy số tiền cướp được rất nhỏ, nhưng vẫn được coi là tội hình sự nghiêm trọng trong luật pháp Trung Quốc.

"Tôi đã cướp 156 tệ và phải sống trong hang suốt 14 năm. Tôi ân hận vô cùng", Liu nói những lời cuối với cơ quan điều tra.