Chuyện tình kỳ lạ của cặp đôi chồng kém vợ 13 tuổi “dậy sóng” dư luận

(Dân trí) - Thời điểm làm đám cưới, chú rể vừa bước sang tuổi 26 còn cô dâu đã 39 tuổi, mối tình chênh lệch tuổi tác từng gây xôn xao dư luận. Vượt lên trên tất cả, cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc và cùng nhau viết lên câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thường.

Chuyện tình của chú rể Bùi Ngọc Đức (SN 1992, Thanh Hóa) và cô dâu Phan Phương Ngọc (SN 1979) được xem là chuyện tình đặc biệt và kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Thời điểm làm đám cưới, chú rể mới bước sang tuổi 26 còn cô dâu đã 39 tuổi.

Mối tình chênh lệch tuổi tác này từng gây “sốt” và nhận không ít bàn tán, đàm tiếu của dư luận. Thế nhưng vượt lên trên tất cả, cho đến nay họ vẫn chung sống hạnh phúc và cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa đời thường.

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống tại quê nhà chú rể ở thôn Kỳ Châu, xã Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa. Chia sẻ về chuyện tình đặc biệt của mình, anh Đức không giấu nổi xúc động cho biết đó là “duyên số”. Cả hai có thời gian tìm hiểu và yêu nhau 3 năm mới quyết định đi đến kết hôn.

Chuyện tình của chú rể Bùi Ngọc Đức (SN 1992, Thanh Hóa) và cô dâu Phan Phương Ngọc (SN 1979) từng gây xôn xao dư luận bởi sự chênh lệch tuổi tác
Chuyện tình của chú rể Bùi Ngọc Đức (SN 1992, Thanh Hóa) và cô dâu Phan Phương Ngọc (SN 1979) từng gây xôn xao dư luận bởi sự chênh lệch tuổi tác

Theo đó, vào năm 2014, khi còn là sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, anh Đức có thời gian thực tập tại một xưởng ô tô ở ngoại thành Hà Nội. Thời gian này, Đức có thuê phòng trọ ở Định Công và vô tình ở cùng xóm trọ với chị Phan Phương Ngọc. Thấy người phụ nữ trung tuổi hiền lành lại ở một mình, nên Đức hay bắt chuyện, bông đùa.

Thỉnh thoảng, trông thấy chị Ngọc thui thủi một mình, Đức lại tếu táo: “Chồng chị đâu mà không giúp chị lúc này”. Vốn thật thà, nên chị Ngọc thành thật thú nhận: “Chưa có chồng!”. Kể từ đó, hai chị em thân thiết hơn, hay chia sẻ, tâm sự với nhau về gia đình, công việc. Theo đó, Ngọc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi lên 3 tuổi thì bố mất, mẹ ở vậy nuôi hai chị em ăn học. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, Ngọc xin đi làm công nhân may ở Hà Nội. Cuộc sống vất vả, công việc lại bận rộn nên không có thời gian dành cho việc tìm hiểu chuyện yêu đương.

Thời điểm làm đám cưới, chú rể vừa bước sang tuổi 25 còn cô dâu đã 39 tuổi
Thời điểm làm đám cưới, chú rể vừa bước sang tuổi 25 còn cô dâu đã 39 tuổi
Cặp đôi có thời gian tìm hiểu và yêu nhau 3 năm mới quyết định kết hôn
Cặp đôi có thời gian tìm hiểu và yêu nhau 3 năm mới quyết định kết hôn

Tuy ít tuổi nhưng Đức lại tỏ ra là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ. Không chỉ đồng cảm với hoàn cảnh của Ngọc, Đức thường đưa ra lời khuyên cho chị Ngọc trước những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, cả hai cùng theo Phật nên hay dành thời gian đi lễ chùa và làm việc thiện nguyện. Chính sự hiền lành, chân chất của Ngọc đã khiến Đức nảy dần nảy sinh tình cảm. “Ban đầu chỉ là thương, sau đó yêu từ lúc nào không biết. Bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ bởi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy người hơn nhiều tuổi đến vậy”, Đức trải lòng.

Chia sẻ về chuyện tình của mình, anh Đức vẫn cho rằng đó là duyên số
Chia sẻ về chuyện tình của mình, anh Đức vẫn cho rằng đó là duyên số

Sau 3 tháng quen nhau, Đức mạnh dạn ngỏ lời với Ngọc: “Nếu không chê em ít tuổi thì làm vợ em nhé”. Bất ngờ trước lời tỏ tình của chàng trai kém mình nhiều tuổi, chị Ngọc phải mất một thời gian mới lấy lại được bình tĩnh. Không tin vào tai mình, người phụ nữ trung tuổi liên tục hỏi đi, hỏi lại: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Thấy Đức nghiêm túc lại chân thành chị Ngọc sau đó cũng xuôi dần và nhận lời cầu hôn.

Ngày về gia mắt gia đình, thấy con trai đưa người yêu hơn nhiều tuổi, bố mẹ Đức rất “sốc”, ngỡ ngàng. Nhiều lần, mẹ Đức gọi điện khuyên nhủ con trai suy nghĩ thật kỹ bởi yêu là một chuyện nhưng cuộc sống hôn nhân sau này ở được với nhau hay không mới là quan trọng. Trong khi đó, các chị gái Đức thì phản đối gay gắt, thậm chí còn cho rằng em trai bị “bỏ bùa mê, thuốc lú”.

Tuy nhiên, sau đó thấy “em dâu tương lai” hiền lành, chân chất lại biết cách sống nên cả gia đình đã dần chấp thuận và đồng ý. Chính bố của Đức sau đó còn gọi điện và “bật đèn xanh” cho cả hai đi đăng ký kết hôn. “Bố bảo nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì về quê ra mắt họ hàng rồi tổ chức đám cưới. Nếu muốn đăng ký kết hôn trước thì về quê lấy hộ khẩu rồi đăng ký”, chú rể Ngọc Đức nhớ lại.

Đến nay, cặp đôi đang sinh sống tại quê nhà Thanh Hóa và chuẩn bị đón con đầu lòng
Đến nay, cặp đôi đang sinh sống tại quê nhà Thanh Hóa và chuẩn bị đón con đầu lòng

Tháng 12/2017, đám cưới của cả hai được tổ chức linh đình sau gần 3 năm tìm hiểu và yêu đương. Dù đã về chung một nhà nhưng cả hai không gọi nhau là “anh – em” mà thường xưng “vợ - chồng”. Anh Đức cũng không giấu nổi hạnh phúc cho biết, Ngọc rất được lòng bố mẹ chồng và bà con hàng xóm.

“Bố mẹ mình rất thương và coi Ngọc như con gái, có gì ngon cũng để phần, đi đâu cũng nhắc đến con dâu luôn. Hiện Ngọc đang mang bầu ở những tháng đầu tiên nên sức khỏe không tốt, bố mẹ mình lúc nào cũng nhắc nhở mình phải chăm sóc vợ nhiều hơn”, Đức hào hứng nói.

Hiện tại, Đức và vợ đang cùng trông coi và làm việc tại xưởng gỗ của gia đình ở Thanh Hóa. Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, anh Đức cho biết tất cả đều xuất phát từ tình yêu chân thành, sự hi sinh và lòng bao dung dành cho nhau.

Hà Trang