Chồng chăm vợ bị liệt suốt 4 năm trên xe tải, lòng vỡ vụn khi bạn đời mất

Huy Hoàng

(Dân trí) - Gần 4 năm đưa người vợ bị liệt lên xe tải cho tiện chăm sóc, mới đây khi vợ qua đời, người đàn ông Trung Quốc thường xuyên bật khóc trên mỗi tuyến đường đi một mình.

Mới đây trên nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự ra đi của Tào Doanh Doanh, vợ anh Nhiếp Kiến Văn. Trước đó, câu chuyện tình yêu của 2 người từng gây xôn xao dư luận nước này suốt thời gian dài.

Tào Doanh Doanh qua đời ở tuổi 39, để lại 2 con trai 16 và 19 tuổi. Sau khi lo liệu chu toàn chuyện hậu sự cho vợ, anh Văn quay lại công việc cũ là tài xế lái xe tải đường dài. Nay chiếc xe trống vắng chỉ còn lại một mình, Văn chua chát thừa nhận "lòng anh vỡ vụn khi mất vợ".

Chồng chăm vợ bị liệt suốt 4 năm trên xe tải, lòng vỡ vụn khi bạn đời mất - 1
Anh Văn thấy "lòng vỡ vụn" khi vợ không còn (Ảnh: Sohu).

Tháng 7/2022, đoạn video ghi cảnh một tài xế xe tải đưa người vợ bị liệt lên xe ô tô cho tiện chăm sóc, thu hút sự chú ý. Cặp đôi đến từ Long Nam, tỉnh Cam Túc, đã kết hôn 20 năm.

Được biết, chị Doanh bị liệt nửa người do xuất huyết não và không thể tự chăm sóc bản thân. Còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, anh Văn quyết định đưa vợ lên xe, cùng mình rong ruổi khắp nơi.

Chiếc xe tải vừa là "cần câu kiếm cơm", còn trở thành ngôi nhà di động. Bên trong khoang chứa chưa đầy 3m2 là nơi Văn nấu ăn hàng ngày cho hai vợ chồng. Anh không nề hà chuyện chăm sóc, tắm gội cho vợ. Những lúc rảnh rỗi, anh bế vợ xuống xe, giúp cô tập đi bộ giúp hỗ trợ phục hồi.

Chồng chăm vợ bại liệt suốt 4 năm trên xe tải, lòng vỡ vụn khi bạn đời mất (Nguồn video: Douyin).

Trong ký ức của người tài xế lái xe tải, vợ là người vui vẻ, hoạt bát. Họ là bạn học cùng cấp 2. Ngày đầu tiên thấy chị Doanh, Văn đã quý mến cô bạn cùng lớp rồi dần nảy sinh tình cảm.

Anh xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, ngoại hình bình thường nhưng họ vẫn quyết định ở bên nhau. Năm 2003, cặp đôi kết hôn rồi hai cậu con trai lần lượt chào đời.

Văn vẫn thường xuyên lái xe tải đường dài và thỉnh thoảng mới về nhà còn một tay chị Doanh lo liệu chu toàn mọi việc. Khi con lớn dần, để kiếm thêm thu nhập, cả hai vay mượn mua một chiếc xe tải tự kinh doanh riêng.

Mọi việc tưởng chừng dần thuận lợi thì bất ngờ vào tháng 5/2020, chị Doanh đột nhiên ngất xỉu ở bên đường, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Do bị xuất huyết não, chị phải trải qua phẫu thuật.

Chồng chăm vợ bị liệt suốt 4 năm trên xe tải, lòng vỡ vụn khi bạn đời mất - 2
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khi chị Doanh chưa bị bệnh (Ảnh: Sohu).

Sau ca đại phẫu, chị bị mất cảm giác nửa người bên phải từ đầu tới chân. Thời gian đầu, chị Doanh không nói được, cần người túc trực liên tục chăm sóc.

Bệnh tình của vợ tốn gần 200.000 tệ tiền viện phí. Mẹ của Văn đã ngoài 70 tuổi, không thể chăm sóc con dâu bị liệt giường. Nếu anh tiếp tục ở nhà sẽ không còn tiền lo liệu. Trước tình thế này, anh quyết định đưa vợ lên xe tải cùng mình vừa đi kiếm tiền, vừa tiện trông nom.

Cuộc sống trên xe tải của hai vợ chồng cứ thế tiếp diễn. Cho tới một ngày vào tháng 7/2022, cậu con trai của cặp đôi đăng tải đoạn video ngắn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bình dị của bố mẹ lên trang cá nhân, không ngờ clip lên xu hướng, nhận được sự chú ý từ dư luận.

"Trước kia tôi thường xuyên xa nhà, vợ là người quán xuyến lo toan nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, thì nay là lúc cô ấy cần tôi nhất. Lúc vợ ốm đau, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc chu toàn", anh Văn nói.

Câu chuyện tình yêu của cả hai đã truyền cảm hứng tích cực tới nhiều người. Một số mạnh thường quân đã quyên góp trao tặng cả hai khoản tiền, giúp anh trả hết số nợ cũ. Mỗi ngày, Văn vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ kiếm thêm tiền thuốc men cho vợ.

Chồng chăm vợ bị liệt suốt 4 năm trên xe tải, lòng vỡ vụn khi bạn đời mất - 3
Người đàn ông không nề hà việc lớn nhỏ, chăm sóc vợ trên chiếc xe tải (Ảnh: News).

Trước sự quan tâm từ cộng đồng mạng, Văn còn lập một tài khoản cá nhân với tên gọi "Người đàn ông bình thường". Đây là nơi anh đăng tải nhiều video ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng. Nhiều người gọi họ với cái tên "Cặp đôi xe tải".  

Tưởng chừng cuộc sống giản dị ấy vẫn cứ tiếp diễn, nhưng cuối tháng 1/2024 vừa qua, bệnh của chị Doanh lại tái phát. Chỉ vài ngày trong bệnh viện, chị không thể qua khỏi và mất tại đây.

"Suốt 20 năm chung sống, chị Doanh nhận được tình yêu chân thành từ người đàn ông mà ít người có. Chắc hẳn chị ấy rất hạnh phúc và mong gia đình vẫn sống tốt ngay cả khi chị không còn nữa", một tài khoản Weibo để lại lời động viên tới anh Văn.