Chó xấu xí nhất thế giới chết vì ung thư

(Dân trí) - Con chó Gus chỉ có một mắt, 3 chân và từng giành chó xấu nhất thế giới mùa hè vừa rồi, đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Gus, từ St Petersburg, Florida, đã chiếm được cảm tình của ban giám khảo tại cuộc thi chó xấu nhất thế giới thường niên lần thứ 20 tổ chức tại hội chợ Sonoma-Marin, phía bắc California hồi tháng 6 năm nay.

 

Chú chó 9 tuổi sở hữu một thân hình “trọc trụi”, trừ một nhúm lông trắng lơ thơ trên đỉnh đầu. Gus chỉ còn một mắt, sau khi mất mắt kia trong cuộc chiến với một con mèo cách đây vài năm. Một chân của Gush đã cắt bỏ do bị ung thư da.

 

Gus được cô Jeanenne Teed và con gái Janey cứu sống từ khi còn nhỏ sau khi họ biết rằng nó bị nhốt trong gara ôtô của một ai đó.

 

Khi Gus giành chiến thắng trong cuộc thi hồi tháng 6, Teed cho biết cô sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng 1.600USD để chữa bệnh cho nó.

 

Lưu Ly
Theo AP