Chỉnh sửa toàn thân để thành búp bê Ken

(Dân trí) - Justin Jedlica, một người đàn ông 34 tuổi đang sống tại Mỹ, đã trải qua hơn 100 lần thẩm mỹ từ đầu đến chân để biến thành búp bê Ken nhưng vẫn chưa hài lòng và chưa có ý định dừng lại.

Justin tự nhận mình là một con nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Anh đã bỏ ra tổng cộng hơn 220.000 đô cho những lần thẩm mỹ và sẵn sàng dấn thân vào các ca chỉnh sửa mới. Justin đã sửa mũi năm lần, nâng lông mày, cấy ghép tại vai, má, môi, cằm và cả mông. Nhưng anh vẫn chưa thấy hoàn mỹ và luôn tìm thấy chỗ cần chỉnh sửa.

"Gần như mọi thứ trên cơ thể tôi đều đã được thẩm mỹ lại," Justin kể, "Tôi rất thích vẽ và đắp tượng nên với tôi, phẫu thuật thẩm mỹ chính là mở rộng không gian sáng tạo cá nhân."

Chỉnh sửa toàn thân để thành búp bê Ken
Chỉnh sửa toàn thân để thành búp bê Ken
Chỉnh sửa toàn thân để thành búp bê Ken
Chỉnh sửa toàn thân để thành búp bê Ken
Chỉnh sửa toàn thân để thành búp bê Ken
Chỉnh sửa toàn thân để thành búp bê Ken


Gần đây, Justin phát hiện cứ mỗi khi cười, trên trán lại nổi lên ba tĩnh mạch khá lớn nên đã tiến hành phẫu thuật dù biết rằng đây là một ca khá nguy hiểm vì anh có thể bị mù và hỏng mắt. Bất chấp nguy hiểm và cảnh báo mù lòa, Justin kiên trì tìm bác sĩ để tiến hành loại bỏ những tĩnh mạch mà anh cho là khá giống với nữ diễn viên Julia Roberts.

"Nhiều bác sĩ từ chối phẫu thuật cho tôi nhưng cuối cùng thì ca phẫu thuật vẫn kết thúc tốt đẹp," Justin cho biết.

Đam mê thẩm mỹ của Justin được thấy rõ qua ca cấy ghép cơ lưng có một không hai để giống với búp bê Ken. Chính tay Justin đã tạo hình cho những miếng ghép silicon để có cảm giác như mình có một đôi cánh sau lưng.

Hai cuộc thẩm mỹ mới nhất ngốn hết 40.000 đô nhưng Justin vẫn đang lên kế hoạch cho vài cuộc phẫu thuật khác.

"Tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, ví dụ như phẫu thuật bụng và bắp chân, trước khi có thể tuyên bố rằng mình đã có cơ thể là silicon 100%. Không gì có thể ngăn được quyết tâm hoàn thành mục tiêu này của tôi," anh nói.

Ngô Vân
Theo Dailymail