Chèo thuyền đi làm để tránh tắc đường

(Dân trí) - Có nhiều cách khác nhau để trách tắc đường khi đi làm, như đi làm sớm hơn hoặc chuyển về sống ở gần nơi làm việc... tuy nhiên một người đàn ông sống tại thị trấn Bladensburg (bang Maryland, Mỹ) lại lựa chọn một cách thức đặc biệt: chèo thuyền đi làm.

Gabriel Horschler, 71 tuổi, sống tại thị trấn Bladensburg (bang Maryland, Mỹ) đã chèo một chiếc thuyền thể thao bằng sợi thủy tinh vào mỗi buổi sáng để đến chỗ làm của mình từ năm 1997 cho đến nay.

Ông cho biết mình đã nảy ra ý tưởng này khi thường xuyên bị kẹt xe trên đường cao tốc trong khi đi làm. Trong thời gian kẹt xe, Gabriel nhận thấy con sông Anacostia chạy song song theo đường cao tốc mà mình vẫn thường xuyên đi làm, từ đó Gabriel nghĩ rằng tại sao không chọn đường sông để đi, thay vì đường bộ.

Ông Gabriel Horschler chọn cách chèo thuyền đi làm để tránh bị tắc đường
Ông Gabriel Horschler chọn cách chèo thuyền đi làm để tránh bị tắc đường

Gabriel đã hiện thực hóa ý tưởng của mình từ đó cho đến nay. Dòng sông Anacostia không nằm trước mặt nhà của Gabriel nên ông phải đi xe đạp 15 phút từ nhà đến bến thuyền, nơi con thuyền thể theo của ông neo đậu, sau đó ông sẽ chèo thuyền khoảng 8km xuống phía hạ lưu, sau đó ông neo thuyền tại bên đỗ gần chỗ làm và đi xe đạp thêm 15 phút đến chỗ làm tại Thư viện Quốc Hội ở Washington. Gaberiel mất 90 phút cho cả chuyến đi từ nhà đến chỗ làm.

Tuy nhiên, ông Gabriel không đi toàn bộ hành trình bằng một cách, mà vào buổi chiều, ông bắt tàu điện ngầm để trở về nhà và vào ngày hôm sau, ông bắt tàu điện ngầm đến chỗ làm và đi thuyền theo chiều ngược về để hôm sau lại chèo thuyền đi làm và cứ tiếp tục như thế.

Gabriel cho biết cách đi làm đặc biệt của mình không chỉ giúp ông có thể tận hưởng được không khí trong lành, tập thể dục để giữ gìn sức khỏe mà đặc biệt sẽ không còn phải chen chúc đông đúc mỗi khi bị tắc đường. Việc thường xuyên chèo thuyền trong nhiều năm đã giúp ông Gabriel trông trẻ và khỏe mạnh hơn nhiều so với độ tuổi 71 của mình.

“Rất tuyệt vời, nó gần như là một cách thư giãn”, Gabriel chia sẻ. “Tôi không còn phải chen chúc trên đường, mà có cảm giác như là ông chủ của dòng sông. Có một quãng sông không có nhà cửa, bạn sẽ không tin được rằng mình đang ở giữa thành phố, khi không phải nghe bất kỳ âm thanh hay tòa nhà nào”.

Bên cạnh đó, việc chèo thuyền nhiều năm trên sông giúp ông Gabriel dường như trở thành một chuyên gia động thực vật hoang dã của địa phương, khi trong quá trình chèo thuyền ông luôn có thể quan sát được hoạt động của các loài động vật trên sông cũng như sự thay đổi của các loài thực vật theo từng mùa, từng thời điểm trong năm.

Thường xuyên chèo thuyền giúp ông Gabriel trông trẻ và khỏe hơn so với độ tuổi 71 của mình
Thường xuyên chèo thuyền giúp ông Gabriel trông trẻ và khỏe hơn so với độ tuổi 71 của mình

Dĩ nhiên, hành trình trên sông của ông không phải luôn chỉ mang lại những thú vui mà đôi khi ông cũng gặp phải nhiều sự cố, như bị ướt sũng do những cơn mưa bất chợt trên sông, hoặc đôi khi gió đổi hướng khiến ông gặp rất nhiều khó khăn để điều khiển con thuyền... đặc biệt sự ô nhiễm trên sông, với những thời điểm nước sông bốc mùi hôi thối là điều khiển ông Gabriel cảm thấy khó chịu nhất trên hành trình của mình.

Gabriel cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục thói quen chèo thuyền đi làm cho đến khi ông nghỉ hưu trong năm 2016 này. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, Gabriel vẫn sẽ không từ bỏ sở thích và thói quen chèo thuyền của mình.

Câu chuyện về ông Gabriel Horschler, người chèo thuyền đi làm từ năm 1997 đến nay

T.Thủy