Cậu bé 11 tuổi trở thành “anh hùng" vì lái xe cứu bà sắp ngất xỉu

Nhân Hà

(Dân trí) - Trong khi đi chơi, thấy bà nội run rẩy, cậu bé 11 tuổi đã lái chiếc Mercedes-Benz đưa bà về nhà cách đó 2,5km.

Cậu bé 11 tuổi trở thành “anh hùng vì lái xe cứu bà sắp ngất xỉu - 1

PJ Brewer-Laye (vừa tròn 12 tuổi vào ngày 4/9) đã được mạng xã hội Anh gọi là “anh hùng" vì hành động cứu sống bà nội Angela Brewer-Laye.

Ở thời điểm xảy ra sự việc là cuối tháng 8/2020, khi đó PJ vẫn đang 11 tuổi. Bà của PJ đột ngột bị hạ huyết áp. Nhìn thấy bà run rẩy, cậu bé đã dìu bà nội lên chiếc xe ôtô và lái khoảng 2,5km, đưa bà về nhà để “nạp" năng lượng.

Mẹ bé PJ đang lái xe và dừng chờ đèn xanh đã nhìn sang bên phải, bất ngờ khi phát hiện chiếc xe ôtô của gia đình và con trai đang ngồi sau vô lăng.

Bà Angela cho biết cháu trai đã nhận ra sự bất thường trong hành vi của mình và nhanh chóng giúp đỡ bà trước khi bà kịp nghĩ được là cần phải làm gì.

Bà Angela khen ngợi cháu trai, người chưa có bằng lái, chưa đủ tuổi lái xe nhưng đã lái xe rất “cừ".

PJ cho biết cậu đã học lái xe từ ông nội bởi ông thường giao cậu việc đánh xe từ vị trí này qua vị trí khác trong sân nhà. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ lái xe ra ngoài đường bởi luật không cho phép.