Bốc thăm người thừa kế qua... danh bạ điện thoại

(Dân trí) - Trước sự chứng kiến của 2 nhân chứng tại phòng hành chính Lisbon, Luis Carlos “nhón tay” chọn ta 70 cái tên từ cuốn sổ danh bạ điện thoại dày cộp. Chọn người thừa kế hú họa kiểu này, đúng thật chỉ mỗi gã độc thân gàn dở ấy nghĩ ra.

Sự việc âm thầm diễn ra từ năm 1988, đúng 13 năm trước khi gã nhà giàu có cái tên dài ngoằng Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara ở Thổ Nhĩ Kỳ từ trần ở tuổi 42.

 

“Để lại tài sản cho người xa lạ - tôi dám chắc hắn chỉ có mục đích duy nhất là tạo dư luận rùm beng. Làm cho người ta tò mò về mình là sở thích kỳ quái của hắn mà” - Anibal Castro Vila, một trong hai nhân chứng, đồng thời cũng là bạn chí cốt của Luis Carlos khẳng định.

 

“Khi đó, nhân viên phòng hành chính như không tin nổi vào mắt mình khi Luis đòi cuốn danh bạ điện thoại và bắt đầu hú họa rút thăm. Bà ta còn hỏi vài câu ngô nghê để xem anh chàng gàn dở còn tỉnh táo không, nhưng rõ ràng Luis đang làm việc rất nghiêm túc”.

 

Cho đến thời điểm hiện tại, đoàn quân thừa kế của Luis Carlos vẫn đang ngóng chờ đống của từ trên trời rơi xuống, bao gồm 1 căn hộ rộng thênh thang ngay giữa trung tâm thủ đô Lisbon, 1 biệt thự trong thị trấn Guimaraes cổ kính, 1 xe hơi và gần 25.000 euro nằm trong ngân hàng.

 

Nhận giấy gọi đến hưởng thừa kế từ gã đàn ông không quen biết, chẳng ai trong đám 70 người may mắn dám tin ngay là sự thật.

 

“Thậm chí tôi còn thấy bất an, bởi ngày nào tôi chẳng nghe hàng trăm chuyện về các vụ lừa đảo người già” - cụ Helena 76 tuổi nhớ lại.

 

Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara sinh năm 1959 trong 1 gia đình giàu có ở Lisbon, chưa bao giờ kết hôn và cũng chưa bao giờ có công ăn việc làm ổn định. Phần lớn cuộc đời ông dành cho việc đọc sách và nghe nhạc trong phòng kín - theo lời kể của hàng xóm với phóng viên báo địa phương.

 

Thùy Vân

Theo AFP