Bộ ảnh về Trung Thu Hà Nội xưa khiến bao kí ức tuổi thơ ùa về

(Dân trí) - Những hình ảnh gợi nhớ về Trung Thu của Hà Nội xưa chắc chắn sẽ khiến thế hệ 8x, đầu 9x không khỏi xúc động, bồi hồi như được trở về tuổi thơ...

Trung thu trong ký ức của mỗi người là những bức tranh với màu sắc khác nhau, nhưng tựu chung lại, dường như trong lòng mỗi chúng ta đều có chút gì đó bâng khuâng khi nhắc nhớ về kỷ niệm. Không ít người đã bắt gặp cảm xúc đó khi ngắm bộ ảnh tái hiện rõ nét Trung thu Hà Nội những năm 80 dưới đây. Thứ cảm xúc đủ khiến bạn phải "à" lên khi tuổi thơ bất chợt ùa về.

(Nguồn hình ảnh: Quách Phong)
(Nguồn hình ảnh: Quách Phong)

Trung Thu Hà Nội xưa là phút giây hiếm hoi cả gia đình quây quần bên căn phòng khách đơn sơ, tề tựu bên mâm cỗ đầy dưới ánh trăng vàng, cùng ôn lại đôi ba câu chuyện cũ…

Mâm cỗ Trung thu của những gia đình Hà Nội xưa cũng lắm kiểu cách. Ngoài các thức quả của mùa thu như nải chuối trứng cuốc chín vàng; trái bưởi vàng rám nắng, trái hồng vỏ căng bóng... sẽ phải là các món ăn "có xanh có chín". Một món ăn khác không thể thiếu trên mâm cỗ Trung thu là bánh nướng vàng ruộm, bánh dẻo mềm mịn nhân lạp xưởng, lá chanh thơm nức mũi, khi ăn uống kèm với bình trà ướp sen.

Bộ ảnh về Trung Thu Hà Nội xưa khiến bao kí ức tuổi thơ ùa về - 2

Những gia đình trung lưu của đất Hà Nội xưa chắc chắn không thể quên kí ức về những con phố đèn lồng dịp Trung thu. Đúng như nhà văn Băng Sơn từng miêu tả: "Phố Hàng Mã rực rỡ đèn hoa, nến và đồ chơi trẻ em. Phố Hàng Trống tưng bừng trong tiếng trống ếch, trống quân…”

Bộ ảnh về Trung Thu Hà Nội xưa khiến bao kí ức tuổi thơ ùa về - 3

Có lẽ trẻ con bây giờ không còn thích những chiếc đèn ông sao giấy bóng gói oản xanh đỏ tím vàng như chứa đựng cả trăm điều lung linh, mà ngày đó chỉ có những đứa nhà khá giả ở phố Hàng Giầy mới sở hữu. Trẻ con ngày nay đã quen chạy tung tăng cùng với những chiếc lồng đèn thắp bằng… pin, chẳng sợ gió thổi, chẳng phải bước chậm, từ xa đã nghe những tiếng nhạc đan xen tạo thành những thanh âm huyên náo.

Bộ ảnh về Trung Thu Hà Nội xưa khiến bao kí ức tuổi thơ ùa về - 4

Được biết, bộ ảnh được thực hiện ở không gian Bò tơ quán mộc - nhà hàng biệt thự cổ được xây dựng theo phong cách phố xưa Hà Nội những năm 80 của thế kỉ trước, tọa lạc ở ngõ 76 Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội). Không chỉ thực hiện bộ ảnh tái hiện trung thu Hà thành xưa, Bò tơ quán mộc trước đây còn nổi tiếng với những concept mô phỏng lớp học xưa, phố xưa Hà Nội... thu hút rất nhiều thực khách đến chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm.

Bộ ảnh về Trung Thu Hà Nội xưa khiến bao kí ức tuổi thơ ùa về - 5

Bò tơ quán mộc không chỉ hấp dẫn bởi không gian độc đáo, mà còn bởi chính những món ăn phong phú với đặc sản về bò như: Bò tơ xông hơi, Bò nướng tảng, Bê chao Mộc Châu..Trung thu này, giữa không khí mộc mạc đượm màu xưa cũ của Hà Nội xưa, ngồi bên gia đình, bạn bè thưởng thức những miếng ngon và cùng hàn huyên những câu chuyện cũ thì còn gì tuyệt bằng?

Đặt bàn ngay để cùng tận hưởng Tết đoàn viên bên gia đình, người thân trong không gian 1000m2 độc đáo theo phong cách phố xưa Hà Nội.

Liên hệ: Nhà hàng Bò Tơ Quán Mộc - Phong cách phố xưa thập niên 80

Facebook: Bò Tơ Quán Mộc

Cơ sở 1: 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hotline đặt bàn: 094 195 8899

Cơ sở 2: Biệt thự D17, ngõ 76 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline đặt bàn: 094 165 3399

Hotline CSKH: 1900 636 882