Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng "đổ lửa" ở TPHCM

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Hai bình nước miễn phí trước nhà thờ Mạc Ty Nho (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1) thu hút sự chú ý của người dân qua đường bởi cách bài trí bắt mắt, độc đáo.

Người dân TPHCM đang trải qua những ngày nắng cao điểm, có hôm nhiệt độ lên tới 36-37 độ C. Giữa cái nóng thiêu đốt, không khó để bắt gặp những bình nước mát miễn phí được đặt ở vỉa hè nhằm giúp người đi đường dịu bớt phần nào sự khắc nghiệt của thời tiết.

Trong đó, hai bình trà đá miễn phí ở trước nhà thờ Mạc Ty Nho (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) đặc biệt thu hút sự chú ý của người dân.

Trà đá miễn phí trên các tuyến đường của TPHCM thì nhiều, nhưng bình trà đá ở đây có thể xem là "độc nhất vô nhị" bởi cách bày trí độc đáo khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn khi đi ngang đoạn đường này. 

Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng đổ lửa ở TPHCM - 1

Hai bình nước miễn phí được trang trí bắt mắt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hai bình nước gồm một bình nước suối và một bình trà đá được đặt dưới mái chòi lá, được che phủ bởi giàn bí tươi tốt và được tô điểm thêm bởi những chiếc lồng đèn bắt mắt. Bên cạnh hai bình nước là 2 chiếc rổ nhựa phân loại ly sạch và ly đã dùng.

Suốt hơn một năm qua, hai bình nước này đã trở thành "trạm giải khát" miễn phí cho biết bao người đi đường, người bán vé số, người nhặt ve chai, người giao hàng, người chạy xe ôm…

Ngày trước, hai bình nước được đặt mộc mạc dưới mái chòi lá. Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cha xứ ở nhà thờ đã nảy ra ý định trồng thêm giàn bí để tạo bóng râm.

Vào khung giờ cao điểm, những người giao hàng, chạy xe ôm, bán vé số... liên tục ghé vào lấy nước. Có lúc, họ phải xếp hàng dài để đong cho đầy bình, uống cho đã một hơi…

Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng đổ lửa ở TPHCM - 2

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ, người giao hàng tấp vào uống nước (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Được biết, bình nước, ly, nước lọc và trà là do nhà thờ đóng góp, còn việc châm trà, thêm đá, rửa ly chủ yếu do các giáo dân gần đó thay phiên nhau phụ giúp.

Phóng viên Dân trí đã tìm gặp cha xứ - người đã đưa ý tưởng đặt hai bình nước miễn phí này, tuy nhiên ông từ chối kể thêm về mình bởi ông xem đây là một việc làm nhỏ, không cần phải phô trương.

"Hai chiếc bình ra đời với mục đích duy nhất là phục vụ miễn phí cho người đi đường, người lao động tay chân... Chúng tôi không mong gì hơn, chỉ cần nhìn thấy họ có nơi giải khát miễn phí giữa những ngày nắng chói chang là vui rồi", một giáo dân ở nhà thờ bày tỏ.

"Hàng nước miễn phí" này được đặt từ 7h đến 21h hằng ngày. Trung bình mỗi ngày có đến 7-8 lần châm nước. Hễ nước cạn bình, lập tức có người mang nước và đá ra để châm đầy.

Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng đổ lửa ở TPHCM - 3

Công việc pha trà, rửa ly do các giáo dân gần nhà thờ chia nhau phụ trách (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Mồ hôi nhễ nhại, anh Trần Ngọc Lâm (SN 1990) - người gắn bó với công việc giao hàng hơn 1 năm qua - dừng chân trước hai bình nước miễn phí, rót trà đá vào phích giữ nhiệt của mình rồi hớp ngay một ngụm nước mát đầy sảng khoái.

"Ở đây nước sạch lại còn cẩn thận phân loại ly cho người dùng. Mỗi ngày, tôi ghé uống nước 4-5 lần, nhờ vậy mà tiết kiệm thêm được vài chục ngàn tiền mua nước giải khát", anh Lâm bày tỏ.

Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng đổ lửa ở TPHCM - 4

Một số tài xế ghé lấy nước 3-4 lần trong ngày (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng đổ lửa ở TPHCM - 5

Người đi đường mang theo bình giữ nhiệt để trữ nước (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Với anh Nguyễn Văn Nhạo (SN 1985), nơi đây là "trạm dừng cấp nước" lý tưởng của mình. Mỗi ngày anh Nhạo đều ghé uống nước. Đôi khi anh ghé qua không chỉ để lấy nước mà còn để ngắm giàn bí đã leo cao đến đâu. Giữa phố thị tấp nập, anh thấy vui khi có một giàn bí xanh được vun trồng một cách độc đáo. 

Bà Oanh (SN 1950) làm nghề buôn bán ve chai, cũng là một trong những người thường xuyên ghé lấy nước ở đây. Ngày nào đẩy xe đi qua đoạn đường này, bà cũng  ghé lại đong nước đầy chai mang về. Giữa chốn thị thành xa hoa, bà cụ với chiếc áo bà ba lấm lem thấy mình được trân trọng hơn từ những điều nhỏ nhặt như vậy. 

Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng đổ lửa ở TPHCM - 6

Giàn bí và hai bình nước miễn phí thu hút sự chú ý của người đi đường (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chị Thu (SN 1969) làm công việc tạp vụ ở trường mẫu giáo bên cạnh nhà thờ cũng mang ly nhựa để rót trà đá uống mỗi ngày. Theo chị, hai bình trà đá này đã làm "mát lòng, mát dạ" biết bao người đi đường. 

"Trà đá ở đây thật sự thơm và ngon. Mọi người ở đây phải nấu trà, châm đá liên tục, cũng vất vả đấy nhưng không ai than phiền gì, ngược lại còn rất nhiệt tình, vui vẻ", chị Thu nói.