Trung Quốc:

Bị lừa tình mất 2 triệu NDT, chàng trai vẫn xin cảnh sát tha cho bạn gái

Viên Minh

(Dân trí) - Bị bạn gái quen qua mạng lừa tình suốt 5 năm và mất 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ đồng), chàng trai Trung Quốc vẫn tha thứ, mong "pháp luật khoan hồng cho cô ấy".

Theo SCMP, chàng trai họ Wang (sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) lâm vào cảnh nợ nần khi hỗ trợ tài chính cho người yêu quen qua mạng tên Zhang Li và gia đình cô ta trong 5 năm. 

Zhang đã có chồng con, tiếp cận và giả vờ yêu Wang để "moi" 2 triệu nhân dân tệ (NDT). Tuy nhiên, người đàn ông vẫn mù quáng, nói chỉ chấp nhận sự thật khi cảnh sát vào cuộc điều tra.

Vụ việc lộ ra vào tháng 8/2023, khi ông chủ họ Li của Wang phát hiện anh nợ tới 2 triệu NDT vì bạn gái. Wang vẫn không nghĩ bị người yêu lừa, nhưng ông chủ của anh lo ngại nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Li nói với cảnh sát rằng ông không tin nổi Wang có thể mắc nợ số tiền khổng lồ như vậy, vì bình thường anh chi tiêu khá tằn tiện, công ty lại hỗ trợ chi phí ăn, ở cho nhân viên.

Ngoài ra, ông chủ cũng giật mình khi biết nhân viên đã vay tiền đồng nghiệp và những người khác sau khi gặp Zhang trên mạng 5 năm trước. 

Bị lừa tình mất 2 triệu NDT, chàng trai vẫn xin cảnh sát tha cho bạn gái - 1

Những vụ lừa đảo tình cảm thường gây chú ý ở Trung Quốc (Ảnh minh họa: SCMP).

Khi ông chủ Li hỏi Wang "Tại sao anh lại cần vay tiền?", phản ứng của Wang không rõ ràng càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của ông, đặc biệt là khi ông biết anh đã bỏ ra 200.000 NDT (hơn 686 triệu đồng) để chi trả cho việc học của em trai Zhang.

Mọi chuyện sau đó còn trở nên tồi tệ hơn khi Li phát hiện Zhang đã kết hôn và có một cậu con trai.

Vì mù quáng tin vào tình yêu giả tạo, Wang không tin ông chủ Li mà tiếp tục ủng hộ Zhang, thậm chí còn thuyết phục người mẹ ốm yếu của mình vay thế chấp để đưa tiền cho cô ta. 

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Zhang sau trình báo của ông Li. Người phụ nữ khai nhận hai vợ chồng đều thất nghiệp đã lâu nên liên tục xin tiền Wang.

Khi được hỏi liệu có biết chuyện "ngoại tình" của vợ hay không, chồng của Zhang chỉ biết hai người là "bạn bè đơn thuần" và "Wang rất hào phóng". 

"Tôi không biết bản chất thực sự mối quan hệ của họ hay khoản tiền", người chồng nói với The Paper.

Wang cuối cùng đã chấp nhận bản thân bị lừa nhưng hy vọng cảnh sát sẽ không điều tra Zhang. Sau đó, khi được thông báo cô ta sẽ bị truy tố, anh viết một lá thư khẳng định đã tha thứ cho Zhang và mong pháp luật khoan hồng. 

"Tôi không ghét cũng không trách cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ chỉ nhận mức án nhẹ", Wang nói.

Câu chuyện của Wang đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng "cái giá của tình yêu thực sự quá lớn" hay "người đàn ông này là robot à? Anh ấy cần phải thức tỉnh". 

Những vụ lừa đảo tình cảm thường gây chú ý ở Trung Quốc. Tháng 11/2023, một phụ nữ ở Thượng Hải đã lừa người bạn 1,79 triệu NDT (hơn 6,1 tỷ đồng) bằng cách đóng giả con trai của một giám đốc kinh doanh giàu có và duy trì mối tình giả dối.

Cùng tháng đó, một phụ nữ 51 tuổi ở miền Đông Trung Quốc đã bị bắt vì lừa tình và số tiền 800.000 NDT (hơn 2,7 tỷ đồng) từ một người bạn giàu có của con trai.

Người con trai cũng là đồng lõa khi làm mai bạn với mẹ mình qua mạng, giới thiệu bà là bạn thơ ấu của anh ta, chỉ mới 27 tuổi.