Bi kịch của người đàn ông ở Anh trúng số 200 tỷ đồng, tiêu tiền như nước

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi trúng xổ số, Lee Ryan (sống ở Anh) chi tiêu không tính toán để tận hưởng cuộc sống xa hoa. Anh ta từng có thời gian vào tù, sống vô gia cư, lang bạt khắp nơi khi túi không còn một xu.

Năm 1995, trong lúc đang chờ ra tòa vì ăn cắp ô tô, Lee Ryan trúng xổ số độc đắc với số tiền thưởng 6,5 triệu bảng Anh (196 tỷ đồng). Khi vừa nhận số tiền "khủng", người đàn ông này lãnh án 18 tháng tù. 

Bi kịch của người đàn ông ở Anh trúng số 200 tỷ đồng, tiêu tiền như nước - 1

Lee Ryan từng có thời sở hữu số tiền "khủng" và tận hưởng cuộc sống xa hoa (Ảnh: Mirror).

Sau khi mãn hạn tù, Lee Ryan chi tiền mua một dinh thự có bể bơi, 2 siêu xe Ducati, một chiếc máy bay riêng, một trực thăng và sở hữu bộ sưu tập xe sang của Ferrari, Porsche và BMW. 

Cuộc sống sau khi trúng xổ số của anh ta không êm đềm như suy nghĩ ban đầu. Người quản gia của cả nhà trộm 40.000 bảng Anh (1,2 tỷ đồng), bị một đối tượng lạ mặt phóng hỏa siêu xe Ferrari 145.000 bảng (4,3 tỷ đồng) và một chiếc ô tô đắt tiền khác cũng bị cháy trong khuôn viên dinh thự. 

Năm 2003, anh và vợ đầu chia tay rồi bán căn biệt thự đã mua bằng tiền trúng xổ số. Sau đó, Lee Ryan và bạn gái mới chuyển đến Kyrgyzstan sinh sống. Tại đây, anh đổ tiền vào đầu tư nhưng thất bại, thua lỗ 2 triệu bảng (60,5 tỷ đồng).

Tiếp đó, người đàn ông này tiếp tục chi tiền xây dựng một trang trại cá sấu ở Kyrgyzstan nhưng không thành công. Năm 2010, cô vợ người Kyrgyzstan và Lee Ryan ra tòa, ly hôn. 

Năm 2010, Lee Ryan rơi vào tình cảnh khánh kiệt và sống cảnh vô gia cư trên đường phố. Khi đối diện với sự thật nghiệt ngã "trắng tay", người đàn ông này mới thừa nhận trúng xổ số là "một lời nguyền".

Giờ đây, Lee Ryan đã 63 tuổi. Anh trở lại với cuộc sống bình thường, không còn phải lang thang trên đường phố. Lee Ryan làm nghề vẽ trang trí để kiếm sống. 

Bi kịch của người đàn ông ở Anh trúng số 200 tỷ đồng, tiêu tiền như nước - 2

Hiện tại, Lee Ryan kiếm sống qua ngày bằng công việc chân chính (Ảnh: Mirror).

Theo Lee Ryan, anh vẫn mua xổ số vì tin rằng sẽ có ngày trúng độc đắc thêm lần nữa. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, Lee Ryan sẽ dành toàn bộ tiền giúp người vô gia cư và không bao giờ tiết lộ với ai về việc trúng số tiền lớn.

Được biết, Lee Ryan từng có 5 năm sống trên đường phố vì không có nhà cửa nên thấu hiểu sự vất vả khi không có một chốn dung thân. "Nếu trúng số lần nữa, tôi sẽ mở khách sạn cho người vô gia cư", người đàn ông từng trúng độc đắc bày tỏ.

Dẫu cuộc đời nhiều biến cố sau khi trúng số, nhưng người đàn ông này cho rằng vận may đó đã  giúp anh thoát khỏi án tù chung thân. Bởi vì, thời điểm mua xổ số cũng là lúc anh ta lên kế hoạch thực hiện một vụ cướp. Số tiền lớn nhận được đã giúp anh ta từ bỏ âm mưu này và chỉ bị phạt tù về tội ăn cắp xe.

Nhớ lại thời điểm tiêu tiền không phải nghĩ, mua loạt thứ xa xỉ, Lee Ryan cho rằng đó là "trải nghiệm điên rồ nhưng không bao giờ quên được". Anh cho hay: "Ở thời điểm hiện tại, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết".