Báo động khủng bố để được… nghỉ làm

Một nữ tiếp viên của hãng hàng không Sri Lanka Airlines đã tự ý báo động có bom trên chuyến bay chỉ bởi vì cô nàng muốn có một ngày nghỉ.

Các nhà điều tra ngay lập tức vào cuộc và phát hiện ra, cuộc gọi được phát đi từ chiếc di động thuộc sở hữu của bạn trai cô tiếp viên. Sau một hồi tra hỏi, nữ tiếp viên đã thừa nhận tạo báo động rởm để khỏi phải tham gia đội bay hôm đó.

 

Hiển nhiên là sau đó, cô nàng đã bị hãng Sri Lanka Airlines đồng ý cho nghỉ làm, không chỉ một ngày mà là vĩnh viễn. Gần đây, đã có hai lần máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Sri Lanka vì báo động có bom.

 

Theo Thanh Niên, Ngôi Sao