Bà lão 72 tuổi mở quầy báo miễn phí giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Từ 4 tháng nay trên vỉa hè phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) đã xuất hiện một quầy sách báo với tấm biển ghi chữ “Kính mời nhân dân đọc sách - báo miễn phí”, thu hút nhiều người dân thủ đô tới đọc sách và ủng hộ sách, báo.

Bà lão 72 tuổi mở quầy báo miễn phí giữa lòng Hà Nội

Được mở ra từ tháng 3/2017, quầy sách, báo tại số 55 phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) của bà Phạm Thị Huyền Dung (72 tuổi) được nhiều người biết tới là nơi có thể tới đọc, mượn và chia sẻ sách, báo miễn phí.
Được mở ra từ tháng 3/2017, quầy sách, báo tại số 55 phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) của bà Phạm Thị Huyền Dung (72 tuổi) được nhiều người biết tới là nơi có thể tới đọc, mượn và chia sẻ sách, báo miễn phí.
Quầy báo của bà đơn sơ, giản dị với một tấm biển ghi chữ “Kính mời nhân dân đọc sách - báo miễn phí” cùng rất nhiều các đầu sách, báo, từ những quyển còn mới hay những cuốn sách cổ xưa. Những loại sách này được bà phân loại ra thành từng lĩnh vực khác nhau.
Quầy báo của bà đơn sơ, giản dị với một tấm biển ghi chữ “Kính mời nhân dân đọc sách - báo miễn phí” cùng rất nhiều các đầu sách, báo, từ những quyển còn mới hay những cuốn sách cổ xưa. Những loại sách này được bà phân loại ra thành từng lĩnh vực khác nhau.
Người đọc có thể tìm thấy được những cuốn sách xưa, quý giá trong gian hàng của bà Dung.
Người đọc có thể tìm thấy được những cuốn sách xưa, quý giá trong gian hàng của bà Dung.
Bà Dung chia sẻ: “Để có được một sản phẩm báo chí đến với công chúng là sự lao động miệt mài của các nhà báo, phóng viên. Một mình tôi đọc xong để báo đó thì phí quá nên tôi mở quầy báo nho nhỏ để ai cũng đọc được”.
Bà Dung chia sẻ: “Để có được một sản phẩm báo chí đến với công chúng là sự lao động miệt mài của các nhà báo, phóng viên. Một mình tôi đọc xong để báo đó thì phí quá nên tôi mở quầy báo nho nhỏ để ai cũng đọc được”.

Mới đầu, “quầy” báo của bà chỉ có đúng một tấm biển bằng gỗ ghi chữ “Mời nhân dân đọc báo” và một tờ Hà Nội mới đặt trên hàng rào. Sau này, thấy có nhiều người dừng lại đọc, bà Dung quyết định bỏ một phần lương hưu của mình mua thêm sách, báo cũ, cùng với sách, báo mà mọi người ủng hộ để dựng lên quầy báo như hiện nay.

Mới đầu, “quầy” báo của bà chỉ có đúng một tấm biển bằng gỗ ghi chữ “Mời nhân dân đọc báo” và một tờ Hà Nội mới đặt trên hàng rào. Sau này, thấy có nhiều người dừng lại đọc, bà Dung quyết định bỏ một phần lương hưu của mình mua thêm sách, báo cũ, cùng với sách, báo mà mọi người ủng hộ để dựng lên quầy báo như hiện nay.

Bà lão 72 tuổi mở quầy báo miễn phí giữa lòng Hà Nội - 6
Độc giả chủ yếu của quầy báo là những người lớn tuổi và cả những em học sinh cũng rất thích thú khi được ông bà, bố mẹ đưa tới đây để đọc sách. Bác Nguyễn Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Thời gian này các cháu được nghỉ hè nên tôi đưa cháu đến đây cho đọc sách. Ở đây có nhiều loại sách phong phú, phù hợp với sở thích của cả 2 ông cháu.”
Độc giả chủ yếu của quầy báo là những người lớn tuổi và cả những em học sinh cũng rất thích thú khi được ông bà, bố mẹ đưa tới đây để đọc sách. Bác Nguyễn Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Thời gian này các cháu được nghỉ hè nên tôi đưa cháu đến đây cho đọc sách. Ở đây có nhiều loại sách phong phú, phù hợp với sở thích của cả 2 ông cháu.”
Để mọi người có thể thuận tiện hơn trong việc đọc sách, bà Dung còn đặc biệt chuẩn bị kính lão, kính cận, bóng đèn thắp sáng vào buổi tối.
Để mọi người có thể thuận tiện hơn trong việc đọc sách, bà Dung còn đặc biệt chuẩn bị kính lão, kính cận, bóng đèn thắp sáng vào buổi tối.

“Nhiều người yêu mến, ủng hộ cho cái tủ inox, bình nước cũng là mọi người mang đến để vào, rồi cái ô, cái quạt,... Không có mọi người giúp đỡ thì quầy sách cũng không được như bây giờ”, bà kể. Vì thế, mọi người đến đọc sách đều rất thoải mái vì vừa có ghế ngồi, nước uống, quạt mát và cả đèn sáng để đọc.

“Nhiều người yêu mến, ủng hộ cho cái tủ inox, bình nước cũng là mọi người mang đến để vào, rồi cái ô, cái quạt,... Không có mọi người giúp đỡ thì quầy sách cũng không được như bây giờ”, bà kể. Vì thế, mọi người đến đọc sách đều rất thoải mái vì vừa có ghế ngồi, nước uống, quạt mát và cả đèn sáng để đọc.

Thu Hà (sinh viên đại học Công Đoàn, Hà Nội) chia sẻ: “Em cũng thường xuyên tới đây để đọc sách, tiện thể giúp bà sắp xếp, trông giúp quầy hàng vào buổi trưa để bà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Một công đôi việc, vừa được đọc sách, lại vừa có thể giúp đỡ bà một phần nhỏ.”
Thu Hà (sinh viên đại học Công Đoàn, Hà Nội) chia sẻ: “Em cũng thường xuyên tới đây để đọc sách, tiện thể giúp bà sắp xếp, trông giúp quầy hàng vào buổi trưa để bà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Một công đôi việc, vừa được đọc sách, lại vừa có thể giúp đỡ bà một phần nhỏ.”
Nhiều người còn tự mình mang sách, truyện cũ tới ủng hộ cho quầy báo của bà.
Nhiều người còn tự mình mang sách, truyện cũ tới ủng hộ cho quầy báo của bà.
Quầy báo miễn phí không chỉ là công việc thiện nguyện mà còn là niềm vui tuổi già của bà Dung. Làm việc tốt giúp bà thấy khoan khoái, vui vẻ trong lòng. Mỗi ngày, đọc những dòng lưu bút của mọi người, bà lại có thêm động lực để tiếp tục thực hiện cái công việc “ vác tù và hàng tổng” này của mình.
Quầy báo miễn phí không chỉ là công việc thiện nguyện mà còn là niềm vui tuổi già của bà Dung. Làm việc tốt giúp bà thấy khoan khoái, vui vẻ trong lòng. Mỗi ngày, đọc những dòng lưu bút của mọi người, bà lại có thêm động lực để tiếp tục thực hiện cái công việc “ vác tù và hàng tổng” này của mình.

Tiểu Phương - Lan Phương