6 phát đạn vào đầu, không chết

(Dân trí) - Chiều thứ 6 tuần trước, xe cứu thương hối hả đưa Patricia Pereira 21 tuổi ở Monte Claros, Brazil vào bệnh viện với 6 viên đạn găm chặt trong trán. Một ngày sau, cô nàng... bình an xuất viện.

Vụ việc rùm beng bắt nguồn từ trận đấu khẩu kịch liệt giữa 2 vợ chồng. Nghe nói anh chồng cũ ra sức thuyết phục Patricia quay về nhưng một mực bị từ chối. Trong cơn quẫn trí, anh này rút súng nã vào đầu vợ 6 phát liền.

 

Tuy nhiên, ngay cả giới chuyên khoa hàng đầu Monte Claros (thành phố nhỏ nằm cách Sao Paolo 900 km về phía bắc) cũng không thể giải thích vì sao Patricia vẫn còn sống sót. 6 viên đạn cỡ 0,32 ly không phá nát hộp sọ, thậm chí cũng không cần phải gắp ra ngay lập tức.

 

“Quả là điều kỳ diệu” - Patricia chỉ còn biết thốt lên như thế sau vụ chết hụt đứng tim. “Điều tôi mong mỏi nhất hiện giờ là làm sao lấy được mấy viên đạn ra càng nhanh càng tốt”.

 

Ngoài 6 “lỗ” trên trán, Patricia còn nhận thêm một phát vào cổ tay, cũng không lấy gì làm nghiêm trọng.

 

TV

Theo Globo TV