Vietnam Idol: Trọng tài KHÁN GIẢ "quyết" - Ya Suy

(Dân trí) - Sự lên ngôi vị Thần tượng Âm nhạc của chàng trai vừa không phải là “hot boy”, vừa có xuất phát điểm không nổi trội lại làm bùng nổ diễn đàn dư luận. Phía chê khá gay gắt, ngược lại lý lẽ của phía khen cũng nhẹ nhàng, dung dị như chính…Thần tượng Yasuy.

Cái được lớn nhất của Ya Suy là một tâm hồn âm nhạc trong trẻo và chân thành (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Cái được lớn nhất của Ya Suy là một tâm hồn âm nhạc trong trẻo và chân thành (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

“Quyền lực” tối thượng

 

Tuy không nhiều nhưng những từ ngữ khá nặng nề cũng đã được viện dẫn ra trong một số bình luận của bạn đọc, ví dụ như: thảm hoạ cho âm nhạc Việt, sai lầm của những người bình chọn, đảo lộn các giá trị, bình chọn theo “phong trào”, theo đám đông, bất công và đáng tiếc…

 

Song điểm trọng tâm được nhấn mạnh trong đa số phản hồi ủng hộ chính là yếu tố KHÁN GIẢ, bởi quyền lựa chọn trong Vietnam Idol đã được trao hoàn toàn cho khán giả. Vì thế khán giả có quyền lựa chọn Thần tượng theo sở  thích của mình mà không bị hạn chế bởi bất kỳ tiêu chí nào. Nói cách khác là trận đấu này chọn trọng tài là KHÁN GIẢ và khán giả đã chỉ ra bên thắng cuộc - THẦN TƯỢNG - dựa trên những tiêu chí mà mình được quyền đặt ra.

 

“Theo tôi, Ya Suy va Hoàng Quyên ai là Quán quân của Idol năm nay đều xứng đáng. Tuy nhiên KHÁN GIẢ là người được trao quyền quyết định và họ đã chọn Ya Suy làm Thần tượng. Chúng ta phải tôn trọng bởi chúng ta cũng là khán giả. Những điều nhiều người nhận xét về Ya Suy như thiếu kỹ thuật thanh nhạc, thiếu kinh nghiệm sân khấu…đều đúng. Nhưng những điểm yếu đó đâu có thể bằng những gì Ya Suy đang có. Đó là tâm hồn trong trẻo, vô tư, với ước mơ lớn nhất chỉ là đi  hát đâu cần giải thưởng. Nhưng Ya Suy của chúng ta sắp tới sẽ được học tập tại môi trường âm nhạc của trường Đại học VHNT Quân đội. Hy vọng những gì em đang thiếu sẽ được khắc phục, để chứng minh cho tất cả mọi người rằng danh hiệu Thần tượng Âm nhạc năm nay thuộc về em là xứng đáng. Chúc mừng em!” - Nguyen Ba Ngoc: ngannamtoidoi@yahoo.com

 

“Tôi rất thán phục Ya Suy, một người dân tộc thiểu số nhưng có được tình cảm chân thành, hát bằng  tất cả trái tim mình. Đâu phải ai cũng có điều kiện để học tập rồi tôi luyện để trở thành chuyên nghiệp từ trước? Kết quả này rất xứng đáng. Đây là cuộc thi Idol nên phần quyết định thuộc về KHÁN GIẢ là đương nhiên. Các vị giám khảo cũng chỉ là 1 trong những khán giả mà thôi!” - Thiện Nguyễn:  thiench49@gmail.com

 

“Một kết quả rất xứng đáng, rất có hậu. Sự trong sáng, thật thà, những nỗ lực và  đam mê của Ya Suy đã làm nên điều kì diệu. Kết quả này đã làm cho tôi thấy tin tưởng vào cuộc đời, vào xã hội hơn. Kĩ năng, kĩ xảo có thể luyện tập, rèn luyện để có được. Nhưng tâm hồn trong sáng, sự khiêm tốn, niềm đam mê, sự chân thật thì chỉ có thể có được từ bản chất con người. HQ thi Idol cho tôi cảm giác cô đi thi để trở thành ca sĩ nổi tiếng, để gia nhập giới showbiz....Nhưng Ya Suy cho chúng ta cảm nhận anh đi thi chỉ vì muốn được hát, hát cho nhiều người nghe và đơn giản cũng chỉ có thế. Chính vì vậy anh luôn hát bằng trái tim mình, bằng cảm xúc thật của mình. Khi anh vui khán giả cảm thấy anh vui, khi anh buồn khán giả  thấy anh buồn, khi anh sợ hãi khán giả cũng thấy ngay anh đang sợ hãi, rất thật, rất chân thật. Ya Suy là Quán quân Idol cho thấy rằng Idol là một cuộc thi rất minh bạch, một chương trình giải trí rất tôn trọng KHÁN GIẢ” -  Hoàng Anh Tuấn: nytforever@yahoo.com

 

“Vietnam Idol là chương trình tìm kiếm thần tượng của KHÁN GIẢ. Đã là Thần tượng thì khán giả thích ai, người ấy sẽ là Thần tượng của họ, trong đó tài năng chuyên môn cũng chỉ là một trong nhiều tiêu chí. Ai được nhiều khán giả bình chọn nhất, sẽ là thần tượng. Tôi tin rằng qua cuộc thi này, các nhà chuyên môn sẽ rút ra được bài học mà làm ra các chương trình phù hợp với lòng mong muốn của khán giả hơn. Hoan hô và chúc mừng Ya Suy” - Trần Bảo Quang:  baoquang2000@yahoo.com

 

“Chào cả nhà!  Tôi thấy Idol VN 2012 thành công ngoài mong đợi cho nhiều lĩnh vực. Tôi sống ở Mỹ đã hơn 15 năm và cũng rất quan tâm tới các game show. Đợt này về VN tôi theo dõi Vietnam Idol từ đầu, tôi thấy rất hay vì đây mới thật sự là chương trình của KHÁN GIẢ xem truyền hình. Yasuy đăng quang rất chính xác, thể hiện đúng chất giá trị nghệ thuật và tôi chắc chắn thời gian tới Ya Suy vẫn còn là một đề tài hấp dẫn. Mọi người không tin cứ chờ đi, khán giả sẽ luôn theo sát Ya Suy. Đó mới là cái thành công của chương trình. Ya Suy đã là nghệ sĩ của nhân dân rồi” -  Hoàng Linh:  huynhductuongqt06@gmail.com
 
Hoàng Quyên và Ya Suy
Hoàng Quyên và Ya Suy

 

Thô và Tinh, Mới và Cũ

 

Nói rõ hơn về những tiêu chí mình được quyền đưa ra và có tiếng nói quyết định cuối cùng (dù đã có những lời tư vấn chuyên môn của Ban Giám  khảo), khán giả nhấn mạnh tới khả năng TRUYỀN CẢM cùng sự khác biệt giữa chất Thô so Tinh, yếu tố Mới so với những gì đã quen thuộc nên có phần bị coi là...Cũ.

 

“Người như Hoàng Quyên có nhiều lắm rồi nên… cũ. Ya Suy new từ A-Z” - Lam:  lamqqa@yahoo.com

 

“Đúng, đây là chương trình tìm kiếm Thần tượng Âm nhạc Việt Nam. Thần tượng là gì? Là người đó có giọng hát được khán giả bình chọn nhiều nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong phần nhiều khán giả, và cũng là người phải đem lại cảm nhận mới mẻ trong lòng khán giả về Showbiz. Nếu tìm thần tượng, hãy nhìn rộng và toàn diện vào, đừng phiến diện. Hát hay, chuyên môn giỏi mà cứ có vẻ giả giả, lặp lại những điều đã cũ thì không hay rồi. Hơn nữa, có tài nhưng phải có cái đức nữa thì mới ngon lành, mới thực sự là người để được gọi là Thần tượng. Tôi tôn trọng kết quả bình chọn của khán giả và đó là chân lý. Còn ai đó nói không phải số đông lúc nào cũng đúng, đúng vậy, nhưng tùy từng hoàn cảnh để nói và biện luận. Tôi nghĩ, có lẽ Ya Suy đã thể hiện được những điều mà Showbiz phải… giật mình tỉnh ngộ đấy” - Lê Vinh: muonladuoc2610@gmail.com

 

“1 viên ngọc thô có thể còn đẹp và giá trị hơn nhiều viên saphia ta vẫn thấy” - Quandepjai:  utehyk4@gmail.com

 

“Tôi nghĩ kết quả Ya Suy đạt giải cao nhất trong "Thần Tượng Âm nhạc" không có gì là may mắn cả. Chúng ta biết khả năng thanh nhạc, kỹ thuật xử lý… đều có thể học, tích lũy, rèn luyện theo ngày tháng. Nhưng cảm xúc âm nhạc để đến được với tâm hồn khán giả là cái không phải ca sĩ nào cũng làm được. Hoàng Quyên không ai là không thừa nhận khả năng xử lý tốt, nhưng cô lại không thể có được cái cảm xúc đi sâu vào lòng khán giả. Và mình nghĩ cái ấy Hoàng Quyên sẽ khó để học được. Nếu nói hơi vượt quá thì Ya Suy có thể là "viên ngọc chưa được mài giũa" - Quang Manh: manh0111@gmail.com

 

“Ya Suy giống như viên ngọc thô chưa qua mài giũa, chắc chắn sẽ còn tiến xa nữa. Bài hát không phải trọng tâm là kỹ thuật, mà quan trọng ca sỹ thể hiện tình cảm của họ vào bài hát làm người nghe cảm nhận được điều đó. Hãy nhìn vào ánh mắt của Ya Suy khi anh ấy hát, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Hoàng Quyên có làm được như vậy không?” - Black_White:  kenkoyo1991@gmail.com

 

“Tôi là một người cũng đã ở tuổi trung niên, nên các cuộc thi hát đối với tôi không còn quá hấp dẫn. Nhưng cuộc thi Idol năm nay đã khiến tôi chú ý bởi hai gương mặt Bảo Trâm và Ya Suy. Bài viết của Phan Anh, tôi không đồng ý khi nói như vậy về thành công của Ya Suy. Tôi vẫn biết HQ đúng là có vẻ điêu luyện hơn, bản lĩnh hơn, nhưng tôi chỉ nghe đi nghe lại HQ được 1 bài trong vòng sing off. Với Ya Suy tôi nghe đi nghe lại nhiều bài của cậu ấy hơn. Cậu ấy hát truyền cảm, đó không phải là mục đích chủ yếu của âm nhạc cũng như các ngành nghệ thuật khác hay sao? Cậu ấy chắc chắn là một tài năng!” - QHung:  ndtvv74@yahoo.com

 

“Tôi thấy Ya Suy lên ngôi hoàn toàn xứng đáng. Hãy nhìn vào hành trình cậu ấy đến với Idol, cậu ấy hoàn toàn chẳng có 1 chút gì gọi là ‘bước đệm’ ngoài giọng hát tràn đầy tình cảm và trái tim nồng ấm, ước mơ giản dị. Tóm lại là cậu ấy đã mang đến ba cái "CHÂN" đặc biệt như đạo diễn Quang Dũng nói. Còn Hoàng Quyên, cô ấy có đuợc nhiều thứ hơn Ya Suy rất nhiều khi đến với cuộc thi. Hành trang của cô ấy là hàng đống giải thưởng trước đó và còn là một người được đào tạo thanh nhạc bài bản. Tôi công nhận cô ấy hát kĩ thuật hơn Ya Suy, nhưng nghe cô ấy hát tôi không cảm nhận được cảm xúc ngập tràn  như khi nghe Ya Suy hát. Tôi không thích những cuộc thi âm nhạc trên truyền hình lắm vì thấy không mấy hấp dẫn, nhưng chính Ya Suy là người làm cho tôi lại luôn có tâm trạng chờ đợi và háo hức trước mỗi tối thứ 6. Tôi tin rằng nếu được đào tạo bài bản, Ya Suy còn làm được nhiều hơn thế nữa. Ya Suy hãy nghe nè: Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng  ba chân. Chúc mừng em… Chị đang chờ những sản phẩm âm nhạc trong tương lai của em và sẽ là một trong những người đầu tiên ủng hộ em khi em ra đĩa” - Trịnh Thị Ánh Tuyết:  tuyetanh914@yahoo.com

 

“Ya Suy hát bằng trái tim và cảm xúc thật trong con người anh ấy. Ya Suy lấy được nước mắt, nụ cười của người nghe. Còn Hoàng Quyên thì cho tôi cảm giác là người ca sỹ hát hay. Nhưng khán giả chọn Ya suy vì khi nghe Ya Suy hát, họ như thấy mình trong bài hát đồng điệu với ca sỹ, nên họ chọn Ya Suy mà không chọn Hoàng Quyên. Còn đừng vì chữ tìm kiếm tài năng mà cho rằng chuơng trình thất bại. Nếu chọn tài năng về kỹ thuật giọng hát thì nên tham gia chuơng trình Sao Mai chắc phù hợp hơn. Ở đó tiêu chí về giọng hát, kỹ thuật mới là lựa chọn hàng đầu” - Lê Hiếu:  Kukydaika@yahoo.com

 

Số lượng phản hồi của bạn đọc đã lên tới hàng ngàn với tỉ lệ áp đảo ủng hộ kết quả mà họ đều nhất trí cho rằng: Đó mới chính là cuộc chơi dành cho KHÁN GIẢ. Và như vậy, lẽ nào không phải như lời bình của Trần Hoàng:  tranhoang78bio@yahoo.com

 

“Sao mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế nhỉ? Đây là 1 cuộc chơi trên truyền hình mà. Đâu cứ phải là quán quân thì sau này nổi tiếng hơn? Ya Suy là người dân tộc thiểu số, rất ít cơ hội giao lưu đông người, như thế là tiến bộ vượt bậc rồi. Đến cái suy nghĩ sau này nhận giải thưởng sẽ dùng số tiền để phát triển đàn lợn - chứng tỏ chàng trai này chỉ coi đó là 1 cuộc chơi. Nhưng công nhận là Ya Suy rất chân thật, không sáo rỗng (ví dụ như nói kiểu khuôn mẫu: số tiền này em sẽ… phát triển dự án âm nhạc, làm từ thiện...) 1 like cho Ya Suy!!!”

 

Nối dài thêm con số LIKE cho chàng trai rất mộc, rất “chân” đã chứng minh một điều giản dị bằng cái cách đơn giản mà thuyết phục : Hãy biến ước mơ thành hiện thực!!! Vâng, tại sao  không chứ?

 

Kiều Anh