Bạn đọc viết:

"Tội đồ" thái độ sống lệch lạc

(Dân trí) - Cảm ơn nhà báo. Những trăn trở của tác giả cũng là nỗi bức xúc của bao người có lương tri. Đồ hiệu, sự sành điệu… không có tội mà chính thái độ sống lệch lạc mới có tội. Vẫn biết người ta có tiền, người ta chơi sang. Nhưng tiền ở đâu ra?...<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/chiec-tui-xach-hermes-16-ti-dong-va-nhung-chuyen-chi-co-o-xu-ta-952321.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chiếc túi xách Hermes 1,6 tỉ đồng và những chuyện chỉ có ở xứ... ta</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-tui-xach-tien-ti-va-muon-mat-cuoc-song-952684.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chuyện túi xách tiền tỉ và muôn mặt cuộc sống</b></a>

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

… Và so với mặt bằng chung thu nhập của cả nước VN này thì làm vậy có nên chăng?  

Nguyen Thi Ha:  nguyenha3579@gmail.com

 

Bài viết của Hà Văn Thịnh rất hay, hợp lòng dân, mạnh mẽ. Báo Dân trí đã có những bút  danh có tiếng như Bùi Hoàng Tám, Lê Chân Nhân. Giờ kết hợp thêm với Hà Văn Thịnh nữa thật hay… Cảm ơn những bài viết đi vào lòng người đọc như thế này... 

 

Trần Thị Sử:  sutt.ketoan@songhong.vn

 

Cần lắm những bài báo như thế này, cảm ơn tác giả Hà Văn Thịnh. 

Son Hai Vu:  vusonhai@gmai.com

 

Là một giáo viên vùng cao, mình thật xót xa khi chứng kiến bao cảnh đời đang lay lắt ăn hôm nay phải lo ngày mai. Còn bao trẻ em đến trường bằng đôi chân trần đi suốt cả chặng đường rừng vài cây số và một manh áo mỏng trong cái lạnh tê tái, đôi môi tím bầm run lập cập. Mỗi bữa ăn các em là 3 ngàn đồng. Những bộ quần áo cũ dành tặng các em cũng đều là vô giá... Nếu so sánh thì nên gọi đây là hành động gì?
Noi buonthu124578@gmail.com 
Bạn Hà Văn Thịnh viết hay quá. Tôi nghĩ có lẽ trên thực tế không mấy ai dùng tiền mồ hôi nước mắt của mình (kể cả đại gia thứ thiệt) để đi mua 1 cái túi xách 1,6 tỷ đồng. Thời buổi kinh tế suy thoái này với nhiều người thì kiếm được việc làm chỉ đủ mua gạo và mắm muối còn khó. Có cả những đại gia từng "có máu mặt" giờ cũng đang "chết chìm" vì nhà đất và chứng khoán. Không ít doanh nghiệp sản xuất thì vừa làm vừa chờ xem sắp có đơn hàng mới chưa, nếu không thì ngưng hẳn. Chắc chẳng mấy ai thừa tiền tới mức dùng 1,6 tỷ đồng mua 1 cái túi nếu nó không phải là cái túi của... Thạch Sanh - tức là lúc có cái túi rồi, tiêu hết tiền là nó lại tự đầy lên mà không cần làm lụng gì cả (!?)

 

Do Quyen:  quyend26@gmail.com

 

Theo tôi, bạn Thịnh có lẽ “vơ đũa cả nắm” rồi !? Không phải cứ mua túi bạc tỷ là tham ô, trộm cắp của Nhà nước… Xã hội ta không thiếu những tỷ phú thu được đồng tiền chính đáng. Tôi đơn cử 1 người thôi : ông Đoàn Nguyên Đức, ông Đức mua cả máy bay riêng bạn có cho là chơi trội…không”…

 

Ngọc An An:  nguyentienpham@gmail.com

 

Tôi nghĩ, người ta có tiền thì mua gì là việc của người ta. Miễn không phải là tiền trộm cướp, tham nhũng là được. Ví dụ có vị thu nhập 1 tháng 10 triệu đồng, đi mua cái túi xách 1 triệu là bình thường. Nhưng tại sao không mua cái 50.000đ ngoài chợ thôi, còn 950.000đ giúp những người nghèo không có tiền ăn cơm đi? Đừng cứ thấy người ta có tiền mua hàng hiệu, xe xịn là kêu ca rằng tại sao không lấy tiền đi làm từ thiện? Xin lỗi chứ tiền đấy cũng là mồ hôi xương máu người ta bỏ ra mới có được, tiêu xài như thế nào là việc của họ. Đến khi làm ăn thất bát phá sản, nợ hàng chục hàng trăm tỉ, liệu khi ấy các vị có giúp người ta thoát được nợ nần không? Cái gì cũng có giá của nó, không phải tự nhiên mà có nhiều tiền được đâu.

 

Hoàng Đức:  hoangduc.cn@gmail.com