Bạn đọc viết:

Tăng lương hay không, ít ảnh hưởng tới người lương cao

(Dân trí) - Bài viết rất thực tế. Đối với người đang hưởng lương hưu 8,8 triệu thì thực tế đây là các cán bộ cấp cao, hoặc cũng là những người có địa vị trong các cơ quan nhà nước trước đây… Với họ, dù có tăng lương hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều.

Tăng lương hay không, ít ảnh hưởng tới người lương cao
(minh họa từ internet)

 

Mà trong số người được hưởng lương hưu cao này, một bộ phận lớn khi tại vị và cả hiện tại, họ sống còn có nhiều nguồn thu nhập khác ngoài lương…. Nhưng với người lương thấp, thì tăng lương đồng nghĩa với việc dự báo giá cả đã, đang và sẽ leo cao hơn, trong khi họ gần như hoàn toàn không có nguồn thu thêm nào  khác.

 

Tôi là một người thuộc thế hệ trẻ, với bao hoài bão khi gia nhập đội ngũ nhân viên nhà nước. Mọi người hay nói làm nhà nước thường là những con người có phần "kém cỏi" hơn về năng lực, nhưng điều này chỉ đúng trên 1 khía cạnh nào đó mà thôi.

 

Để nói cho đúng hơn thì theo tôi nghĩ, môi trường cơ quan nhà nước như hiện nay hình như lại có mặt trái là biến con người ta ngày càng kém về chuyên môn, mà giỏi về "luồn lách" trong công việc hơn chăng… Và tôi cũng thấy là thường khi có địa vị, dường như ai cũng lo giữ cho chắc cái ghế của mình, để ngoài lương ra còn được hưởng nhiều khoản bổng lộc khác lớn hơn nhiều…

 

Với tôi thì với địa vị gia đình và công việc của tôi ở cơ quan được cho là khá lớn này, tôi tin rằng mình sẽ mãi mãi lạc lõng trong cái xã hội thu nhỏ này… Thôi, tôi đành sẽ cố gắng bằng cách nhao ra khỏi cơ quan nhà nước càng sớm càng tốt, để không quá muộn khi môi trường này tạo cho tôi thói quen lười nhác, đối phó với công việc... Mà chuyện lương và tăng lương cứ mãi như thế…

 

ChuThành