Tâm tư đầu Xuân gửi theo những cánh én online

(Dân trí) - Tiếng rao bán muối như hồi chuông se sẽ đánh thức bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi cả năm chỉ có một lần khắp phố phường thủ đô. Nàng Xuân theo những ánh bình minh đầu tiên gõ cửa từng nhà, mang theo lời chúc tốt lành gửi gắm qua những cánh én online.

Tâm tư đầu Xuân gửi theo những cánh én online  - 1


Tâm tư đầu Xuân gửi theo những cánh én online  - 2


Tâm tư đầu Xuân gửi theo những cánh én online  - 3
Một số hình ảnh ngày đầu năm mới trên đường phố Hà Nội (ảnh: Hữu Nghị) 
 
Thông điệp lòng dân

 

Một số người đã thành lệ, thênh thang “đường ta ta cứ đi” trực hướng Hồ Gươm, y lời hẹn ước hàng năm tụ họp cùng nhâm nhi ly rượu nồng, tách trà đầu xuân nóng hổi bên tháp Rùa cổ kính.

 

Số khác trở dậy sớm nhất nhà, quàng thêm chiếc khăn ấm chạy ra mở cổng ới chị hàng muối, thực thi nghi thức “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, gia giảm thêm vị đậm đà truyền thống cho cuộc sống thời @.

 

Một món quà không thể thiếu từ các fan hâm mộ tin tức là những bình luận chuyển tải thông điệp đầu Xuân như nghi thức “lì xì” gửi tới những nhân vật được chọn mặt gửi vàng trong ngày đầu tiên của năm mới.

 

Trước hết, điểm đến của các thông điệp là các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ - những vị thuyền trưởng đã chèo lái con tàu VN vượt qua bao khó khăn, thử thách của năm cũ Tân Mão. Để vững bước sang năm mới Nhâm Thìn - 2012 mà như trong lời chúc Tết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh rằng: Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến Việt Nam, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

 

Wang le_anh_wang0302@yahoo.com.vn đáp lời: “Cùng với nhân dân cả nước, chúc Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn thể gia đình các bác, các cô, chú lãnh đạo luôn khoẻ mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc các nhà lãnh đạo luôn giữ vững niềm tin chiến thắng, luôn gặt hái nhiều thành công trên mọi lĩnh vực...!!!”

 

Trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hai ngành giao thông và tài chính có nhiều thông tin nhất được đăng tải trên báo chí ngày đầu Xuân. Bởi vậy, cũng là lẽ tự nhiên khi nhiều thông điệp hơn cả được gửi tới các vị “Tư lệnh” hai ngành này.

 

“Người dân chúng tôi rất mong tình hình giao thông ở Việt Nam được cải thiện nhanh, để chúng tôi yên tâm tham gia giao thông mà khi về đến nhà không phải sờ lên ngực mình xem có thật còn là mình không. Dân chúng tôi mong Bộ trưởng Thăng sớm tìm được cho đất nước những biện pháp hữu hiệu nhất để cải thiện tình hình giao thông hiện nay...” -  Nguu Nguyen:  ngocnguu74@yahoo.com.vn chia sẻ tâm tư với BT GTVT Đinh La Thăng.

 

“Ngày xuân, tôi xin chúc Bộ trưởng Huệ thành công trong điều hành ngành Tài chính. Đồng thời kết hợp với các bộ khác cùng chung sức đóng góp cho đất nước, xứng đáng với kỳ vọng của hơn 80 triệu người dân Việt Nam cũng như sự tin tưởng của Chính phủ. Xin gửi lời chúc mừng cụ thân sinh ra Bộ trưởng đã sinh ra một người con có cái tâm trong sáng và một tư chất để thế hệ chúng tôi noi gương” - Hai Ngoc Hong:  dea37n@yahoo.com.vn trải lòng với BT Tài chính Vương Đình Huệ.

 

Bài học đầu  năm: Ý thức

 

Song có thể nói điểm nổi bật nhất đầu năm vẫn là lĩnh vực đời sống, với tâm điểm là những người lao động bình dị đã hy sinh cả những khoảnh khắc thiêng liêng sum họp bên gia đình, người thân đêm Giao thừa để giữ gìn vẻ đẹp cho mọi người dân. Họ được bạn đọc yêu mến, gọi là “những người góp phần làm nên mùa Xuân”.

 

Trong các lời chúc Tết, lại một lần nữa một vấn đề nóng khác được nhấn mạnh. Đó là ý thức của người dân chúng ta nói chung trong mọi lĩnh vực cuộc sống xem ra đều cần phải “lên dây cót” lại:

 

“Tôi thấy các anh chị ngành Môi trường và ngành Điện lực năm nào cũng đón giao thừa ở vị trí làm việc để phục vụ nhân dân đón xuân. Và lại còn phải làm việc vất vả hơn cả ngày thường nữa chứ. Xin cảm ơn các anh chị!” - Mạnh Sỹ: tranmanhsynd@gmail.com

 

“Xin cảm ơn các bác, các cô các anh các chị - những người lặng lẽ đón giao thừa ngoài đường phố, những người hi sinh hạnh phúc nhỏ của mình cho sự tươi đẹp của xã hội. Xin trân trọng những gì mọi người làm cho xã hội. Chúc mọi người và gia đình năm mới sức khỏe, an khanh và hạnh phúc” - Hoàng Khánh:  hoangkhanhhp88@gmail.com

 

“Chúc mừng năm mới! Chúc các anh/chị một năm mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Đường phố Sài Gòn đêm 29 thật sạch sẽ, tinh tươm và tất nhiên có sự tất bật lao động, làm việc của các anh chị. Một cảm giác chia sẻ với các anh chị nhiều hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ mọi người đều lo chuẩn bị một cái tết tinh tươm về tinh thần, về vật chất. Cứ nghĩ ai cũng có ông bà, tổ tiên, gia đình để chăm sóc, sum vầy... Vậy mà các anh chị phải hy sinh những giây phút thiêng liêng ấy. Mong sao mỗi người dân thành phố cố gắng giữ gìn vệ sinh nơi công cộng để thành phố sạch đẹp hơn, để các anh chị bớt đi một phần nặng nhọc” – Du Nguyen:  nguyenvanduhn@gmail.com

 

“Ba má tôi cũng vất vả quanh năm, lúc nào cũng làm quần quật, thiếu ngủ...chỉ chờ đến tết để được ngủ một giấc cả ngày cho thỏa. Ấy vậy mà họ còn được có giấc ngủ, còn những cô chú này phải làm cả đêm Giao thừa...” - Lê Viết Thương:  levietthuong38@gmail.com

 

“Mỗi người có ý thức một chút thì các anh các chị lao công không vất vả trong đêm giao thừa. Người Việt Nam mình nên chú ý hơn đến cả những cái nhỏ nhất nhưng lại tạo được niềm vui lớn cho người khác...” - Chameleon2602:  tranthanhtttung@yahoo.com

 

“Hôm qua đi chơi gặp mấy chị lao công, thật thương mấy anh chị ấy quá. Người ta đi chơi, mình lặng lẽ làm công việc vệ sinh đường phố, thật có ý nghĩa. Chúc các anh chị ăn tết vui vẻ” - Khánh:  ruikain@yahoo.com

 

“Cảm ơn các anh các chị. Nhờ các anh các chị mà đường phố luôn sạch đẹp. Chúng em được đón giao thừa với đường phố luôn sạch đẹp là nhờ các anh các chị. Đầu năm chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, gia đình luôn ấm áp...” Son:  thandenbs@gmail.com
 

“Thật sự cảm ơn các cô chú đã mang lại mùa xuân cho đất nước. Chúc các cô chú có 1 năm mới dồi dào sức khỏe và niềm vui, chúc những điều tốt đẹp nhất luôn luôn đến với các cô chú!” - Lê Thành:  power_lucky_victory_93@yahoo.com

 

“Giao thừa hay bất kì ngày lễ nào ở những nơi đông người, các anh chị công nhân vệ sinh môi trường bao giờ cũng là người về sau cùng, họ góp công sức rất lớn để thành phố sạch đẹp cho ngày hôm sau. Chúc các anh chị năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều điều vui trong cuộc sống. Chúng tôi rất quý công việc của các anh chị” - Lê Huy:  lehuy0882@gmail.com

 

“Thương những hình ảnh đêm giao thừa người lao công lặng lẽ và cố gắng nhất để làm đẹp cho phố phường. Cũng mong người dân có ý thức hơn, đừng cứ vô tư xả rác bừa bãi nữa...” -  Nam Khanh:  hainam_catvhp@yahoo.com

 

“Tết đến, hầu hết người ngoại tỉnh đã về quê. Mọi người ở thành phố, sau khi đã thưởng thức cảnh đẹp, không khí lễ hội thì trước khi bước đi nên có hành động giữ gìn khung cảnh đó. Chúc người Việt Nam sẽ luôn có ý thức giữ gìn cho cuộc sống ngày càng đẹp hơn” – bạn đọc có email:  tuanthiep771@gmail.com....

 

Đất trời đã vào Xuân. Chờ mong và hy vọng đất nước Việt Nam ta bước sang một năm mới với tư thế: Mừng Xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới! như lời chúc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 

Thanh Nguyễn